PDA

View Full Version : MỘT MÌNH


goodidea
12-13-2021, 02:35
Anh Xăng kết hôn với chị Tăng đã lâu. Họ vẫn còn trẻ, nên rất khỏe. Họ rất yêu thương nhau, một bước không rời.
Tính anh Xăng rất năng động, ít khi chịu đứng yên một chỗ. Còn chị Tăng thường cầu tiến, lúc nào cũng muốn hơn, nên thường động viên anh Xăng chăm chỉ làm việc để tăng thêm thu nhập, mà anh Xăng thì thường nghe lời vợ, nên đời sống họ rất khấm khá.
Ở cái xóm nghèo này, gia đình họ giàu nhất làng. Họ ít khi chơi thân với ai, họ mải mê hưởng thụ trong ngôi nhà độc quyền của họ.
Có lẽ, họ nghĩ mình đẳng cấp, nên xa lánh mọi người chăng???
Vợ chồng anh Xăng sinh được một người con, tên là Giảm, nhưng sức khỏe không tốt, quanh năm èo uột và yếu ớt. Chẳng bù cho chị Tăng, ăn nhiều ăn khỏe nên lúc nào cũng phốp pháp, béo tròn béo trục.
Hàng xóm thường ít khi thấy mặt Giảm, bởi họ thương con nên giấu rất kỹ, chẳng cho chơi với ai.
Sát cạnh nhà anh Xăng có cô tên là Hạ, có tuổi rồi nhưng chưa chồng. Cô đằm thắm, dáng mảnh mai, đẹp người đẹp nết, sống chừng mực có trước có sau nên ai cũng quý. Nhưng hồng nhan thì bạc phận, cô yêu anh Xăng từ lâu, trong sáng và chân thành. Vậy mà, anh Xăng không hề để ý tới cô, chỉ chăm chăm chung tình với chị Tăng. Cũng phải thôi, chọn cô Hạ tuy đẹp thật đấy nhưng sẽ nghèo, trong khi chị Tăng mang về cho anh Xăng vô vàn tiền bạc, anh ngu gì mà không chung thủy với chị Tăng.
Ai rồi cũng có lúc ốm đau, không ai khỏe mãi được. Cứ theo cách sống ích kỷ như gia đình anh Xăng, lúc sa cơ lỡ vận không biết có ai cứu vớt không. Chị tội cho cô Hạ, đẹp người đẹp nết nhưng cứ mãi cô đơn. Mọi người thương cô lắm, mới làm mai cô cho anh Điện ở làng trên, anh Ga ở xóm dưới. Lạy trời, cầu mong cho cô lấy được chồng, để cả làng cả xã còn đi ăn mừng...

VietBF@sưu tập