Log in

View Full Version : Cảnh sát Mỹ "ngập đầu" với các thi thể tử vong v́ Covid!


Hanna
12-18-2021, 02:56
Cảnh sát trưởng ở Mỹ đă phải trải qua những giây phút chưa bao giờ trong đời khi số thi thể chết v́ Covid tăng chưa bao giờ có. Lúc đó là lúc phải đào mộ rất nhiều, thậm chí số mộ đó đủ cho 10-15 năm b́nh thường.

Hiện ông phải đảm bảo sẽ có đủ áo quan cho số nạn nhân Covid-19 ngày càng gia tăng.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1952030&stc=1&d=1639795907
“Điều mà mọi người thấy được hiện tại là điều cộng đồng chúng tôi đang trải qua, đặc biệt là ở các nhà tang lễ. Các buồng lạnh của chúng tôi đă quá tải, thiếu nguồn lực để chăm sóc những người đă mất đi trong khu vực”, cảnh sát trưởng này cho biết.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1952029&stc=1&d=1639795907
Ông Ferrari nói đă “ngập đầu” với các thi thể v́ San Juan là một trong những nơi có tỉ lệ tử vong v́ Covid-19 cao nhất bang New Mexico. Cũng như nhiều hạt khác có số liệu Covid-19 cao, San Juan là vùng nông thôn có tỉ lệ tiêm ngừa rất thấp, và đa số bỏ phiếu bầu ông Donald Trump hồi năm 2020.

Hiện số lượng thi thể ở nhà tang lễ của ông Ferrari đă cao gấp 3 lần so với b́nh thường. ¾ trong số đó là tử vong v́ Covid-19.

Ông Ferrari dự định sẽ mua thêm tủ đông vào cuối tuần này.

“Tôi có chức trách là cảnh sát trưởng, nhưng tôi cũng cần phụ giúp việc kinh doanh gia đ́nh và giúp đỡ cộng đồng khi chúng tôi đang có số ca tử vong cao v́ Covid-19 trong cộng đồng”, ông Ferrari nói.

New Mexico nằm trong số những bang nghèo nhất nước Mỹ. Đôi khi, ông Ferrari nhận dụng cụ đi săn hoặc đồ gia dụng từ những gia đ́nh không thể chi trả khoản phí mai táng 1.895 USD.

Tại nghĩa trang Kirtland Fruitland gần đó, một học sinh trung học sử dụng máy xúc để đào huyệt mộ. Delaney Washburn là thế hệ thứ 3 trong gia đ́nh làm việc này.

“Tôi không phải là y tá hay ǵ hết. Tôi muốn cho đi bằng mọi cách có thể. Đây là cách tôi có thể hỗ trợ trong thời gian này”, cô bé cho biết.

Trong hơn 1 năm qua, bà Penny Washburn, mẹ của Delaney, cho biết họ đă đào số mộ mà b́nh thường từ 10 đến 15 năm mới dùng hết.

“Mới 17 tuổi, con bé dành năm cuối cấp để lái máy xúc đào huyệt. Con bé và con trai tôi, một cảnh sát, cũng làm vậy trong thời gian rảnh, nó đến giúp đào huyệt luôn”, bà Penny Washburn kể về con gái và con trai bà.

Cảnh sát trưởng Ferrari, trước đó từng nhiễm Covid-19, chứng kiến nhiều bạn bè của ông “liên tục” mất đi người thân. Ông thúc giục mọi người ở nhà và đeo khẩu trang nếu họ không muốn tiêm ngừa Covid-19. Ông dự kiến sẽ đi tiêm vào tháng này.