therealrtz
12-22-2021, 02:44
"Chỉ tiếc là vì tình hình sức khỏe không tốt nên thời gian vừa qua tôi không cùng anh chị em nghệ sĩ tham gia chống dịch. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất" – Cẩm Ly cho biết.
Mới đây chương trình Hát cho ngày mai đã lên sóng với sự tham gia của thí sinh Huyền Trân, hiện đang đảm nhận chức vụ Trưởng khoa cơ xương khớp, bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM.
Tại chương trình, bác sĩ Huyền Trân chia sẻ về quá trình chống dịch tuyến đầu của mình. Cô nói:
"Giai đoạn đầu của dịch Covid, nhân lực tại bệnh viện đều được chia ra để hỗ trợ các bệnh viện dã chiến.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1955610&stc=1&d=1640141019
Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát dữ dội, bệnh viện nơi tôi công tác cũng thành lập thêm các khoa hồi sức Covid để điều trị cho bệnh nhân với con số lên tới hơn 500 người bệnh.
Lúc này, tôi không chỉ đảm nhận vai trò điều trị cho người bệnh mà còn chuyên đi xin đồ dùng, vật dụng y tế từ các mạnh thường quân để hỗ trợ bệnh viện chống dịch.
Lúc đó, tôi đi xin cũng được kha khá thứ, mặt tôi cũng khá dày rồi nên ai nói gì cũng kệ, mình cứ xin thôi".
Khi MC Quyền Linh hỏi về những kỉ niệm khó quên trong thời gian tham gia chống dịch thì bác sĩ Huyền Trân từ chối chia sẻ về những chuyện buồn, chuyện đau thương đã qua.
Nữ bác sĩ cho biết: "Tôi không thấy áp lực về khoảng thời gian đó và lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ để kích thêm tinh thần cho người khác.
Đến với chương trình, ngoài mong muốn được mang câu chuyện tích cực của mình lan tỏa tới mọi người, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn, tri ân tới những nhà hảo tâm đã hỗ trợ, tặng quà cho bệnh viện trong suốt mùa dịch vừa qua.
Có những mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm thùng nước suối, hàng nghìn chiếc khẩu trang và đồ ăn, đồ bảo hộ nhưng tôi lại chưa hề biết mặt, trong đó có cả các anh chị nghệ sĩ. Điều đó càng khiến tôi thêm trân trọng và biết ơn họ.
Đặc biệt, có rất nhiều bếp ăn từ thiện bao gồm cả bếp ăn của những nghệ sĩ liên tục gửi cơm đến. Tôi trân trọng nên ăn hết, không bỏ thừa. Thành ra đi chống dịch vất vả nhưng tôi vẫn cứ mập".
Sau khi tâm sự câu chuyện chống dịch, bác sĩ Huyền Trân bước vào phần dự thi khi trình diễn ca khúc Còn tuổi nào cho em. MC Quyền Linh khen nức nở: "Đúng là người luôn luôn truyền những năng lượng tích cực, bác sĩ mà hát say sưa như một ca sĩ".
Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Ly lại bày tỏ: "Tôi rưng rưng muốn khóc khi nghe câu chuyện và giọng hát của bạn.
Tôi tự thấy cuộc đời này vô thường quá, sống chết không biết thế nào, nên nhắc mình đừng đòi hỏi, mong đợi quá nhiều ở thời điểm này, phải cố gắng cống hiến hơn nữa.
Chỉ tiếc là vì tình hình sức khỏe không tốt nên thời gian vừa qua tôi không cùng anh chị em nghệ sĩ tham gia chống dịch. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất. Tuy nhiên, tôi cũng hỗ trợ nhiều gạo, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu, coi như đóng góp chút công sức của mình".
Với giọng hát truyền cảm, bác sĩ Huyền Trân đã vượt qua những thí sinh khác để giành giải thưởng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ thí sinh quyết định đem từ thiện hết, không giữ lại đồng nào cho riêng mình.
Điều này khiến MC Quyền Linh xúc động nói: "Tôi vô cùng trân trọng nhân cách và tấm lòng của những y bác sĩ tuyến đầu như vậy. Họ luôn sống cho mọi người mà quên đi bản thân mình.
Là một nghệ sĩ, tôi cần học hỏi từ họ để tự hoàn thiện nhân cách cho mình. Tôi tham gia chống dịch cũng để học hỏi chứ không phải pr bản thân".
VietBF @ Sưu tầm
Mới đây chương trình Hát cho ngày mai đã lên sóng với sự tham gia của thí sinh Huyền Trân, hiện đang đảm nhận chức vụ Trưởng khoa cơ xương khớp, bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM.
Tại chương trình, bác sĩ Huyền Trân chia sẻ về quá trình chống dịch tuyến đầu của mình. Cô nói:
"Giai đoạn đầu của dịch Covid, nhân lực tại bệnh viện đều được chia ra để hỗ trợ các bệnh viện dã chiến.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1955610&stc=1&d=1640141019
Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát dữ dội, bệnh viện nơi tôi công tác cũng thành lập thêm các khoa hồi sức Covid để điều trị cho bệnh nhân với con số lên tới hơn 500 người bệnh.
Lúc này, tôi không chỉ đảm nhận vai trò điều trị cho người bệnh mà còn chuyên đi xin đồ dùng, vật dụng y tế từ các mạnh thường quân để hỗ trợ bệnh viện chống dịch.
Lúc đó, tôi đi xin cũng được kha khá thứ, mặt tôi cũng khá dày rồi nên ai nói gì cũng kệ, mình cứ xin thôi".
Khi MC Quyền Linh hỏi về những kỉ niệm khó quên trong thời gian tham gia chống dịch thì bác sĩ Huyền Trân từ chối chia sẻ về những chuyện buồn, chuyện đau thương đã qua.
Nữ bác sĩ cho biết: "Tôi không thấy áp lực về khoảng thời gian đó và lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ để kích thêm tinh thần cho người khác.
Đến với chương trình, ngoài mong muốn được mang câu chuyện tích cực của mình lan tỏa tới mọi người, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn, tri ân tới những nhà hảo tâm đã hỗ trợ, tặng quà cho bệnh viện trong suốt mùa dịch vừa qua.
Có những mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm thùng nước suối, hàng nghìn chiếc khẩu trang và đồ ăn, đồ bảo hộ nhưng tôi lại chưa hề biết mặt, trong đó có cả các anh chị nghệ sĩ. Điều đó càng khiến tôi thêm trân trọng và biết ơn họ.
Đặc biệt, có rất nhiều bếp ăn từ thiện bao gồm cả bếp ăn của những nghệ sĩ liên tục gửi cơm đến. Tôi trân trọng nên ăn hết, không bỏ thừa. Thành ra đi chống dịch vất vả nhưng tôi vẫn cứ mập".
Sau khi tâm sự câu chuyện chống dịch, bác sĩ Huyền Trân bước vào phần dự thi khi trình diễn ca khúc Còn tuổi nào cho em. MC Quyền Linh khen nức nở: "Đúng là người luôn luôn truyền những năng lượng tích cực, bác sĩ mà hát say sưa như một ca sĩ".
Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Ly lại bày tỏ: "Tôi rưng rưng muốn khóc khi nghe câu chuyện và giọng hát của bạn.
Tôi tự thấy cuộc đời này vô thường quá, sống chết không biết thế nào, nên nhắc mình đừng đòi hỏi, mong đợi quá nhiều ở thời điểm này, phải cố gắng cống hiến hơn nữa.
Chỉ tiếc là vì tình hình sức khỏe không tốt nên thời gian vừa qua tôi không cùng anh chị em nghệ sĩ tham gia chống dịch. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất. Tuy nhiên, tôi cũng hỗ trợ nhiều gạo, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu, coi như đóng góp chút công sức của mình".
Với giọng hát truyền cảm, bác sĩ Huyền Trân đã vượt qua những thí sinh khác để giành giải thưởng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ thí sinh quyết định đem từ thiện hết, không giữ lại đồng nào cho riêng mình.
Điều này khiến MC Quyền Linh xúc động nói: "Tôi vô cùng trân trọng nhân cách và tấm lòng của những y bác sĩ tuyến đầu như vậy. Họ luôn sống cho mọi người mà quên đi bản thân mình.
Là một nghệ sĩ, tôi cần học hỏi từ họ để tự hoàn thiện nhân cách cho mình. Tôi tham gia chống dịch cũng để học hỏi chứ không phải pr bản thân".
VietBF @ Sưu tầm