troopy
12-24-2021, 07:10
Chàng và nàng đang ngồi t́nh tứ trong công viên.
Anh chàng rất thẹn thùng, c̣n cô gái muốn được bạn trai hôn, bèn nói:
- Ôi, má em đau quá.
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? C̣n đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi, cổ em lại đau.
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- C̣n đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
- Hết rồi.
Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi:
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
VietBF@sưu tập
Anh chàng rất thẹn thùng, c̣n cô gái muốn được bạn trai hôn, bèn nói:
- Ôi, má em đau quá.
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? C̣n đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi, cổ em lại đau.
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- C̣n đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
- Hết rồi.
Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi:
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
VietBF@sưu tập