nguoiduatinabc
01-03-2022, 11:30
Trong kênh Youtube của Nhật Cường. Nam danh hài đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng nhiều nghệ sĩ khác tới tham dự lễ giỗ đầu cố ca sĩ Vân Quang Long tại chính căn nhà anh mất ở Mỹ. Anh nói:
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1967493&stc=1&d=1641209420
"Hôm nay tôi bận quá, mới hồi sáng phải làm lễ cầu siêu cho Vân Quang Long tại chùa Linh Sơn. Bây giờ, chúng tôi tiếp tục làm cơm cúng Vân Quang Long tại nhà. Rất nhiều anh chị em từ khắp các tiểu bang nước Mỹ đổ về đây, vô cùng ấm cúng.
Có rất nhiều ca sĩ đã tới đây như Hàn Thái Tú, Quách Tuấn Du, Lưu Gia Bảo, Thanh Thảo. Trong đó, sự xuất hiện đặc biệt nhất là Quách Tuấn Du vì em ấy mới bay từ Việt Nam qua đây".
Nhật Cường vừa nói xong thì Quách Tuấn Du lên tiếng: "Tôi từ Việt Nam qua Mỹ được khoảng 10 ngày rồi nhưng ở Cali và mới từ đó bay sang tiểu bang này để tham dự lễ giỗ Vân Quang Long".
Hàn Thái Tú là người thắp hương cúng Vân Quang Long đầu tiên. Đứng trước bàn thờ cố ca sĩ, anh chắp tay nói:
''Hôm nay mọi người làm lễ giỗ đầu cho mày đây Vân Quang Long à. Tao mong mày phù hộ cho vợ con mày được khỏe mạnh, bình an, cho anh em tao ở lại có sức khỏe để hoàn thành được những tâm nguyện của mày. Tao sẽ cố gắng làm những gì mày muốn trong khả năng của tao".
Sau khi Hàn Thái Tú cúng xong, mọi người rót li rượu mời Vân Quang Long rồi lần lượt anh chị em, bạn bè người thân, mỗi người cầm một nén nhang tới thắp cho cố ca sĩ. Nhật Cường nói:
"Hồi còn sống, Vân Quang Long hay gọi tôi là tía, nhận làm con nên coi như cũng là một đứa em, đứa con của tôi. Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi, quá nhanh.
Tôi chỉ mong Vân Quang Long được về nơi cõi Phật, không phải chịu nhiều đau khổ. Mấy anh em đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả, đồ cúng, rót rượu bia, thắp nhang đầy đủ cho Vân Quang Long rồi, thật ấm áp làm sao.
Mọi người đến đây rất đông vui, cùng chia sẻ với Vân Quang Long, thật tình nghĩa làm sao. Vân Quang Long hãy phù hộ cho mọi người được bình an. Mọi người ai cũng thương mến, nhắc về con thường xuyên. Tía xin uống với con một li, mong con luôn ủng hộ mọi người".
Ca sĩ Hàn Thái Tú cũng nhắn nhủ: "Vân Quang Long à, nén nhang này là tình cảm lớn mình dành cho bạn. Mình lặn lội từ Việt Nam sang, phải thay đổi rất nhiều chuyến bay để được tụ họp cùng anh chị em tại nơi bạn đã mất một năm trước.
Cách đây một năm, khi nghe tin bạn mất, tôi đã chia sẻ lại được cho rất nhiều bạn bè xung quanh một cách chính xác nhất. Tròn một năm, tôi sang tận nơi thắp nén hương cho bạn, mong bạn luôn mỉm cười nơi chín suối vì đã có những người anh em sống chết cùng bạn.
Tôi và bạn đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau khi đi diễn cùng nhau trên toàn thế giới".
Dù một năm đã trôi qua, nhưng nhiều người thân, bạn bè của Vân Quang Long vẫn rất thương nhớ anh. Vợ hợp pháp của Vân Quang Long (tính theo giấy tờ kết hôn tại Mỹ - pv) còn xúc động tới mức bật khóc trước bàn thờ của anh, vừa khóc vừa khấn.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1967493&stc=1&d=1641209420
"Hôm nay tôi bận quá, mới hồi sáng phải làm lễ cầu siêu cho Vân Quang Long tại chùa Linh Sơn. Bây giờ, chúng tôi tiếp tục làm cơm cúng Vân Quang Long tại nhà. Rất nhiều anh chị em từ khắp các tiểu bang nước Mỹ đổ về đây, vô cùng ấm cúng.
Có rất nhiều ca sĩ đã tới đây như Hàn Thái Tú, Quách Tuấn Du, Lưu Gia Bảo, Thanh Thảo. Trong đó, sự xuất hiện đặc biệt nhất là Quách Tuấn Du vì em ấy mới bay từ Việt Nam qua đây".
Nhật Cường vừa nói xong thì Quách Tuấn Du lên tiếng: "Tôi từ Việt Nam qua Mỹ được khoảng 10 ngày rồi nhưng ở Cali và mới từ đó bay sang tiểu bang này để tham dự lễ giỗ Vân Quang Long".
Hàn Thái Tú là người thắp hương cúng Vân Quang Long đầu tiên. Đứng trước bàn thờ cố ca sĩ, anh chắp tay nói:
''Hôm nay mọi người làm lễ giỗ đầu cho mày đây Vân Quang Long à. Tao mong mày phù hộ cho vợ con mày được khỏe mạnh, bình an, cho anh em tao ở lại có sức khỏe để hoàn thành được những tâm nguyện của mày. Tao sẽ cố gắng làm những gì mày muốn trong khả năng của tao".
Sau khi Hàn Thái Tú cúng xong, mọi người rót li rượu mời Vân Quang Long rồi lần lượt anh chị em, bạn bè người thân, mỗi người cầm một nén nhang tới thắp cho cố ca sĩ. Nhật Cường nói:
"Hồi còn sống, Vân Quang Long hay gọi tôi là tía, nhận làm con nên coi như cũng là một đứa em, đứa con của tôi. Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi, quá nhanh.
Tôi chỉ mong Vân Quang Long được về nơi cõi Phật, không phải chịu nhiều đau khổ. Mấy anh em đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả, đồ cúng, rót rượu bia, thắp nhang đầy đủ cho Vân Quang Long rồi, thật ấm áp làm sao.
Mọi người đến đây rất đông vui, cùng chia sẻ với Vân Quang Long, thật tình nghĩa làm sao. Vân Quang Long hãy phù hộ cho mọi người được bình an. Mọi người ai cũng thương mến, nhắc về con thường xuyên. Tía xin uống với con một li, mong con luôn ủng hộ mọi người".
Ca sĩ Hàn Thái Tú cũng nhắn nhủ: "Vân Quang Long à, nén nhang này là tình cảm lớn mình dành cho bạn. Mình lặn lội từ Việt Nam sang, phải thay đổi rất nhiều chuyến bay để được tụ họp cùng anh chị em tại nơi bạn đã mất một năm trước.
Cách đây một năm, khi nghe tin bạn mất, tôi đã chia sẻ lại được cho rất nhiều bạn bè xung quanh một cách chính xác nhất. Tròn một năm, tôi sang tận nơi thắp nén hương cho bạn, mong bạn luôn mỉm cười nơi chín suối vì đã có những người anh em sống chết cùng bạn.
Tôi và bạn đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau khi đi diễn cùng nhau trên toàn thế giới".
Dù một năm đã trôi qua, nhưng nhiều người thân, bạn bè của Vân Quang Long vẫn rất thương nhớ anh. Vợ hợp pháp của Vân Quang Long (tính theo giấy tờ kết hôn tại Mỹ - pv) còn xúc động tới mức bật khóc trước bàn thờ của anh, vừa khóc vừa khấn.