troopy
01-05-2022, 09:12
Anh chồng đi làm về mặt mũi thất thểu, cô vợ lo lắng hỏi: " Sao thế anh?".
Anh chồng ủ rũ đáp:
- Nãy trên bus anh nhặt được 500 nghìn đồng.
Cô vợ không hiểu hỏi:
- Thế anh phải vui mới đúng chứ!
Anh chồng thở dài:
- Nhưng có người nhìn thấy đòi chia nửa, kết quả anh đưa hắn 250 nghìn.
Cô vợ vẫn thấy lạ:
- Thì vẫn còn 250 nghìn đồng, anh buồn cái gì?
Anh chồng ôm đầu:
- Nhưng vừa rồi giở ví đếm tiền mới phát hiện ra 500 nghìn đồng đó là anh đánh rơi!
VietBF@sưu tập
Anh chồng ủ rũ đáp:
- Nãy trên bus anh nhặt được 500 nghìn đồng.
Cô vợ không hiểu hỏi:
- Thế anh phải vui mới đúng chứ!
Anh chồng thở dài:
- Nhưng có người nhìn thấy đòi chia nửa, kết quả anh đưa hắn 250 nghìn.
Cô vợ vẫn thấy lạ:
- Thì vẫn còn 250 nghìn đồng, anh buồn cái gì?
Anh chồng ôm đầu:
- Nhưng vừa rồi giở ví đếm tiền mới phát hiện ra 500 nghìn đồng đó là anh đánh rơi!
VietBF@sưu tập