Hanna
01-07-2022, 04:09
Mới đây, cảnh sát ở Anh được người dân báo tin rằng có một em bé bị bỏ quên trong xe ô tô đỗ ven đường. Những sự việc thế này cứ thỉnh thoảng lại xảy ra, nên một số cảnh sát vội đập vỡ cửa kính xe để cứu em bé. Nhưng rồi họ phát hiện ra một sự thật khác hẳn.
Trong các tình huống khẩn cấp, cảnh sát bao giờ cũng phải nghĩ đến việc cứu người trước, còn tài sản tính sau. Chính vì vậy mà cảnh sát ở Cleveland (Anh) đã vội đến hiện trường khi được người dân báo rằng có một em bé “bị bỏ quên” trong chiếc xe ô tô đỗ trên phố.
Đến nơi, phía cảnh sát nghe một vài người qua đường nói rằng lúc nãy thấy em bé còn cử động, nhưng giờ thì thấy em bé ngồi im, dường như không còn thở nữa. Lập tức, mấy cảnh sát cố gắng phá cửa sổ chiếc ô tô.Chiếc xe đó thuộc về cô Amy McQuillen. Hôm ấy, cô Amy cùng con gái 10 tuổi là Darci cùng nhau đi mua hàng Tết. Darci có bế theo em búp bê mà cô bé thích, được đặt tên là Elliot. Nhưng thấy bế búp bê mãi cũng mệt nên Darci quyết định để Elliot ngồi vào ghế trẻ con trong xe rồi đi mua sắm cùng mẹ.Mẹ con Darci mua đồ cũng khá nhanh, và lúc quay lại chỗ đỗ xe thì họ hốt hoảng khi thấy cảnh sát đang phá cửa sổ xe mình, còn một đám đông người đang vây quanh.
Cô Amy vội xông vào hỏi. Cảnh sát cho biết, họ đang điều tra một vụ việc bỏ bê trẻ em.
Hiểu ra tình hình, Amy liền giải thích rằng “em bé bị bỏ quên” thực ra là… búp bê. Cô nói, mình rất xấu hổ vì để sự hiểu lầm này xảy ra. Nhưng phía cảnh sát đã xin lỗi và nói sẽ đền bù 264 bảng (gần 8,2 triệu đồng) để Amy thay cửa sổ xe.Mặc dù sự việc này có thể khiến nhiều người buồn cười, nhưng đa số cư dân mạng đều khen ngợi cảnh sát Cleveland là đã làm việc rất tích cực và nghiêm túc. Tất nhiên, mọi người cũng nói rằng người dân cần chú ý, tránh gây những hiểu nhầm tương tự để cảnh sát không bị mất thời gian, còn dồn tâm sức làm những việc quan trọng hơn.
Trong các tình huống khẩn cấp, cảnh sát bao giờ cũng phải nghĩ đến việc cứu người trước, còn tài sản tính sau. Chính vì vậy mà cảnh sát ở Cleveland (Anh) đã vội đến hiện trường khi được người dân báo rằng có một em bé “bị bỏ quên” trong chiếc xe ô tô đỗ trên phố.
Đến nơi, phía cảnh sát nghe một vài người qua đường nói rằng lúc nãy thấy em bé còn cử động, nhưng giờ thì thấy em bé ngồi im, dường như không còn thở nữa. Lập tức, mấy cảnh sát cố gắng phá cửa sổ chiếc ô tô.Chiếc xe đó thuộc về cô Amy McQuillen. Hôm ấy, cô Amy cùng con gái 10 tuổi là Darci cùng nhau đi mua hàng Tết. Darci có bế theo em búp bê mà cô bé thích, được đặt tên là Elliot. Nhưng thấy bế búp bê mãi cũng mệt nên Darci quyết định để Elliot ngồi vào ghế trẻ con trong xe rồi đi mua sắm cùng mẹ.Mẹ con Darci mua đồ cũng khá nhanh, và lúc quay lại chỗ đỗ xe thì họ hốt hoảng khi thấy cảnh sát đang phá cửa sổ xe mình, còn một đám đông người đang vây quanh.
Cô Amy vội xông vào hỏi. Cảnh sát cho biết, họ đang điều tra một vụ việc bỏ bê trẻ em.
Hiểu ra tình hình, Amy liền giải thích rằng “em bé bị bỏ quên” thực ra là… búp bê. Cô nói, mình rất xấu hổ vì để sự hiểu lầm này xảy ra. Nhưng phía cảnh sát đã xin lỗi và nói sẽ đền bù 264 bảng (gần 8,2 triệu đồng) để Amy thay cửa sổ xe.Mặc dù sự việc này có thể khiến nhiều người buồn cười, nhưng đa số cư dân mạng đều khen ngợi cảnh sát Cleveland là đã làm việc rất tích cực và nghiêm túc. Tất nhiên, mọi người cũng nói rằng người dân cần chú ý, tránh gây những hiểu nhầm tương tự để cảnh sát không bị mất thời gian, còn dồn tâm sức làm những việc quan trọng hơn.