nguoiduatinabc
01-11-2022, 13:47
Mỗi gia đình có trẻ nhỏ có lẽ đều ít nhiều trải qua tình huống con cứ ra ngoài cửa hàng, đi siêu thị là nằng nặc đòi mua thứ mình thích. Cha mẹ sẽ nhẹ nhàng từ chối hoặc thuyết phục nhưng con vẫn không nghe, mè nheo, khóc lóc. Thậm chí là lăn ra ăn vạ giữa chốn đông người.
Một số người khác lại chọn cách phớt lờ con, mặc kệ tâm lý bực tức, nóng giận của trẻ. Tuy nhiên đó đều không phải là những cách làm hợp lý.
Như câu chuyện của cậu bé mới đây hiện đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Cụ thể, một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi sau khi cãi nhau với mẹ đã ngồi vật ra vỉa hè khóc lóc. Cậu bé vừa gào hét vừa giãy giụa ầm lên.
Trong lúc này, người mẹ đã chọn cách phớt lờ không để ý đến con và đi thẳng, để cậu bé ngồi lại một mình trên vỉa hè. Lúc này cậu bé rất tức giận vì không được mẹ quan tâm. Hành động của cậu bé sau đó khiến nhiều người sững sờ. Cậu đi thẳng đến chiếc xe mô tô đỗ gần đó và dùng hết sức lực đẩy mạnh khiến chiếc xe đổ rầm xuống đường.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1975438&stc=1&d=1641908833
Điều đáng chú ý là chiếc xe rất to và nặng, khi nó đổ xuống cậu bé còn có chút giật mình sợ hãi. Rất may, chiếc xe không làm cậu bé bị thương nhưng chuyện này cũng khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm.
Nếu người mẹ không phớt lờ cảm xúc của con thì đã không xảy ra tình huống này. Nhiều người cũng chỉ trích người mẹ vì đã không giáo dục con đúng cách.
Thay vì bỏ đi, người mẹ nên kiên nhẫn hơn với con, giúp con nhận ra việc nào đúng việc nào sai và không nên có hành vi bạo lực như vậy. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của con cũng như có thể sẽ gây nguy hiểm cho con và mọi người xung quanh.
Một số người khác lại chọn cách phớt lờ con, mặc kệ tâm lý bực tức, nóng giận của trẻ. Tuy nhiên đó đều không phải là những cách làm hợp lý.
Như câu chuyện của cậu bé mới đây hiện đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Cụ thể, một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi sau khi cãi nhau với mẹ đã ngồi vật ra vỉa hè khóc lóc. Cậu bé vừa gào hét vừa giãy giụa ầm lên.
Trong lúc này, người mẹ đã chọn cách phớt lờ không để ý đến con và đi thẳng, để cậu bé ngồi lại một mình trên vỉa hè. Lúc này cậu bé rất tức giận vì không được mẹ quan tâm. Hành động của cậu bé sau đó khiến nhiều người sững sờ. Cậu đi thẳng đến chiếc xe mô tô đỗ gần đó và dùng hết sức lực đẩy mạnh khiến chiếc xe đổ rầm xuống đường.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1975438&stc=1&d=1641908833
Điều đáng chú ý là chiếc xe rất to và nặng, khi nó đổ xuống cậu bé còn có chút giật mình sợ hãi. Rất may, chiếc xe không làm cậu bé bị thương nhưng chuyện này cũng khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm.
Nếu người mẹ không phớt lờ cảm xúc của con thì đã không xảy ra tình huống này. Nhiều người cũng chỉ trích người mẹ vì đã không giáo dục con đúng cách.
Thay vì bỏ đi, người mẹ nên kiên nhẫn hơn với con, giúp con nhận ra việc nào đúng việc nào sai và không nên có hành vi bạo lực như vậy. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của con cũng như có thể sẽ gây nguy hiểm cho con và mọi người xung quanh.