troopy
01-17-2022, 03:36
Người vợ vừa bước vào nhà đã quẳng túi xách xuống ghế, bực dọc nói với chồng:
- Em ghét cái gã ăn xin trên đường nhà mình.
Người chồng ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế em yêu ?
- Hôm qua, em đi qua thấy gã ta nằm co ro ở góc đường vì đói. Thế là em về nhà mình lấy một ít thức ăn em vừa nấu cho gã.
- Ồ, đó là một việc làm tốt mà. Điều gì làm em tức giận ?
Người vợ tức giận đáp:
- Sáng nay khi em trên đường đi chợ, gã ăn xin không biết điều ấy gọi em lại và đưa em quyển sách Học nấu ăn căn bản.
VietBF@sưu tập
- Em ghét cái gã ăn xin trên đường nhà mình.
Người chồng ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế em yêu ?
- Hôm qua, em đi qua thấy gã ta nằm co ro ở góc đường vì đói. Thế là em về nhà mình lấy một ít thức ăn em vừa nấu cho gã.
- Ồ, đó là một việc làm tốt mà. Điều gì làm em tức giận ?
Người vợ tức giận đáp:
- Sáng nay khi em trên đường đi chợ, gã ăn xin không biết điều ấy gọi em lại và đưa em quyển sách Học nấu ăn căn bản.
VietBF@sưu tập