Log in

View Full Version : Cô gái làm cho bố xúc động rơi nước mắt khi bất chợt về nhà không báo trước sau bao ngày xa cách vì dịch


nguoiduatinabc
01-29-2022, 13:43
Câu chuyện của cô nữ sinh gặp lại người bố của mình. Sau khoảng thời gian xa nhà mới đây chính là trường hợp điển hình về tình cảm quý giá ấy. Trước hình ảnh xúc động này, không ít cư dân mạng đã để lại nhiều lời bình luận vô cùng thổn thức.

Cụ thể, nữ sinh sau 1 thời gian dài bị kẹt lại ở TP.HCM do dịch bất ngờ trở về nhà mà không thông báo trước với gia đình. Khi thấy con gái, người bố vôi chạy ra ôm chầm lấy con. Đặc biệt, vì lâu rồi mới được gặp lại đứa con gái bé bỏng khiến người bố xúc động đến nỗi rơi nước mắt. Khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem đều cảm thấy nghẹn ngào theo.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1993081&stc=1&d=1643463774

Một lúc sau, vì thấy người bố vẫn không thôi rớm lệ, nữ sinh lại lỉnh kỉnh đồ đạc nên người thân xung quanh đã chủ động kéo ông bố ra để cô gái mang đồ vào nhà.

Đoạn clip được chia sẻ gây xúc động mạnh này là của bạn Ngân San, hiện đang theo học tại 1 trường đại học. Cô cho biết nhà mình ở Bình Dương nên hầu như tuần nào cô cũng về thăm nhà. Tuy nhiên kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cô bạn cũng hạn chế đi lại nên mấy tháng trời chưa thể về nhà.

Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, cô bạn đã lẳng lặng về nhà mà không thông báo trước với bố. Khi trở về, người bố có chút hơi men trong người nên khi nhìn thấy con gái đã chạy đến ôm chầm lấy, còn khóc sướt mướt khiến cô cũng muốn khóc theo.

Sau đó, người bố còn liên tục khoe với mọi người xung quanh rằng: 'Con gái tôi đó mọi người'.

Ngay khi đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Đa số cư dân mạng đều thể hiện sự xúc động trước khoảnh khắc tình cảm quý giá này giữa bố và con gái đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô gái khi có được người bố yêu thương và quan tâm như vậy.

'Khóc luôn rồi này. Cảnh tượng khiến mình xúc động thật sự'.

'Con có lớn vẫn là đứa trẻ bé bỏng của bố mẹ'.

'Thấy khoé mắt cay cay thật sự'.