Gibbs
01-30-2022, 13:14
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1993608&stc=1&d=1643548450
Hình bên trái là công viên bến Bạch Đằng, có 178 cây cổ thụ gần cả trăm năm nay đứng sừng sững, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử Saigon.
Để chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng (như trong hình bên phải), người ta đã chặt hạ toàn bộ 178 cây xanh để trồng lên đó mấy vạt cỏ, nhìn nó nhếch nhác, nó bầy hầy, nó kệch cỡm như cuốn lý luận đảng, nó tởm như những phát ngôn nổ vang trời của cán bộ lãnh đạo xứ ta.
Đau đớn hơn, mấy vạt cỏ đó là cả một dự án 65 tỉ để gọi là chỉnh trang. Tôi không hiểu đầu óc những người quyết định hạ chặt hàng trăm cây cổ thụ để trồng vài ba vạt cỏ lên nó, là có vấn đề thần kinh hay không? Mà chắc là không, chặt cây về sẽ đưa vào nhà quan chức, hoá thành những bộ bàn ghế, khảm lên đó phượng múa rồng bay sao lại là thần kinh. Chưa hết, với kiểu dự án chỉnh trang đô thị thì mỗi năm xin hàng chục tỉ để bôi, trét lên đó mấy vạt cỏ thì cũng đút túi bộn tiền, đủ để mua quốc tịch trời Tây.
Cây xanh có lợi ích gì ta không cần nói thêm nữa, vì bài học môn sinh học lớp 6 đã nói rõ rồi. Ngoài về những lợi ích môi trường nó còn là yếu tố đầu tiên tạo nên mỹ quan đô thị. Góp phần làm giảm nền nhiệt trong cơn lốc bê tông hoá như vũ bão, cũng như lọc không khí.
Ai đó sẽ hỏi tại sao người cộng sản lại thích chặt cây, nhẫn tâm đốn sạch cả rừng nguyện sinh để bê vào những khối bê tông nhìn phản cảm và phản khoa học, ngay cả đô thị có hơn chục triệu Dân như Saigon thay vì trồng thêm mà phải chặt?
Chặt đi vì vừa có gỗ quý giá trị cao, lại lấy đất phân lô, một khu rừng hay quả đồi phân lô bán giá hàng ngàn tỉ thì tại sao không chặt chứ? Lại như công viên cần phải chặt để hàng năm mới có cơ sở viết dự án xin ngân sách chứ? Tiền nhiều để làm gì? Ngân khố toàn xương máu, mồ hôi của Dân chứ của quan đâu mà dại gì không hạ chặt mà làm dự án chứ?
Sẽ có người lại hỏi: chặt thì có tiền đó, nhưng môi trường bẩn, không khí ô nhiễm nhất thế giới như Hà Nội, Saigon thì ngồi trên đống tiền có sống lâu được đâu?
Hôm kia, truyền hình Việt Nam phải cắt sóng trực tiếp tới 10’ ở trận bóng đá giữa Việt Nam và Úc trong trận thứ hai của vòng loại thứ ba World Cup 2022 để xử lý tình huống “an ninh quốc gia”, sau đó mới biết là cộng đồng người Việt Nam đem lá cờ vàng tới ủng hộ đội tuyển Úc, làm cho đại sứ quán Việt Nam nổi khùng, điên tác động để cảnh sát Úc thu lá cờ vàng. Clip được quay lên mạng và phát tán bởi những người mặc áo cờ đỏ. Ngay lập bò đỏ trong nước hí hửng và chế nhạo vì hành động thu cờ vàng của cảnh sát Úc.
Clip được quay bởi IPhone 13promax những người mặc áo đỏ sao vàng và Nhóm người Việt này đa số đến từ miền Bắc Việt Nam, họ có cả cộng đồng tại Úc và nhiều nơi trên thế giới. Họ là ai?
Có một chị làm môi giới một công ty bất động sản tại Úc, thường gọi cho tôi vì chị ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chị ta thường kể cho tôi nghe chị ta vừa bán hàng cho khách, mà là người Việt, vị khách này tới nhờ chị tư vấn và mua nhà, điều ngạc nhiên là vị khách này chẳng bao giờ lăn tăn số tiền miếng đất sắp mua, mỗi ngôi nhà lên tới hàng triệu đô mà họ không bao giờ mặc cả, dù một đồng. Họ không mua một mà là cả chục căn ở Melbourne một lần (Victoria).
Sau này mới biết những căn nhà hàng triệu đô đó là con cháu của những quan chức Việt Nam đứng tên, mua để cho quan chức về hưu ở đó chăng?
Không chỉ ở Úc mọc lên những khu người Việt đỏ như thế, mà ở Houston-Texas (Mỹ) hay Châu Âu cũng khá nhiều, họ mua cả dãy nhà ở bãi biển hay khu đắc địa (đắt đỏ) nhất tại đó. Điểm chung là người Mỹ, người Úc họ sinh ra và lớn lên tại đó mà chưa bao giờ dám sở hữu những căn nhà như thế ở vùng ven, vậy mà đùng cái mọc lên hàng khu nhà như vậy do người Việt sở hữu, đó là một điều khủng khiếp.
Vậy thì quá rõ để ta có thể nói rằng, môi trường bẩn hay ô nhiễm chẳng ảnh hưởng gì tới quan chức khi trong tay họ có cả núi tiền vì vơ vét, tham nhũng, đục khoét nhân sách. Vì họ vơ vét xong sẽ tháo chạy qua xứ Tư bản cả rồi. Vì tiền tham ô mới có lắm tài sản sở hữu những khu đắt đỏ như thế.
Tài sản quốc gia đã đang và sẽ chạy ra ngoại quốc kiểu như thế. Những du học sinh Việt Nam ra ngoại quốc, họ trốn ở lại và làm ăn. Những đợt di dân của gia đình con cháu... các quan tham, các đại gia,... tậu nhà cửa, xe hơi... đầu tư làm ăn buôn bán. Nguồn lực của quốc gia và cả xã hội đều mặc nhiên chạy vào túi một số người gọi là đảng viên- quan chức.
Đó là nguyên nhân vì sao Dân nước ta mãi nghèo.
Tôi đang suy nghĩ Nhân dân ta bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Dân ta đi làm thuê làm mướn bao tủi nhục ở Nhật ở Hàn Quốc... cuối cùng để đảng xây đường thiên đường cho ai?
Chắc không phải là Dân đen...
Pham Minh Vũ
Hình bên trái là công viên bến Bạch Đằng, có 178 cây cổ thụ gần cả trăm năm nay đứng sừng sững, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử Saigon.
Để chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng (như trong hình bên phải), người ta đã chặt hạ toàn bộ 178 cây xanh để trồng lên đó mấy vạt cỏ, nhìn nó nhếch nhác, nó bầy hầy, nó kệch cỡm như cuốn lý luận đảng, nó tởm như những phát ngôn nổ vang trời của cán bộ lãnh đạo xứ ta.
Đau đớn hơn, mấy vạt cỏ đó là cả một dự án 65 tỉ để gọi là chỉnh trang. Tôi không hiểu đầu óc những người quyết định hạ chặt hàng trăm cây cổ thụ để trồng vài ba vạt cỏ lên nó, là có vấn đề thần kinh hay không? Mà chắc là không, chặt cây về sẽ đưa vào nhà quan chức, hoá thành những bộ bàn ghế, khảm lên đó phượng múa rồng bay sao lại là thần kinh. Chưa hết, với kiểu dự án chỉnh trang đô thị thì mỗi năm xin hàng chục tỉ để bôi, trét lên đó mấy vạt cỏ thì cũng đút túi bộn tiền, đủ để mua quốc tịch trời Tây.
Cây xanh có lợi ích gì ta không cần nói thêm nữa, vì bài học môn sinh học lớp 6 đã nói rõ rồi. Ngoài về những lợi ích môi trường nó còn là yếu tố đầu tiên tạo nên mỹ quan đô thị. Góp phần làm giảm nền nhiệt trong cơn lốc bê tông hoá như vũ bão, cũng như lọc không khí.
Ai đó sẽ hỏi tại sao người cộng sản lại thích chặt cây, nhẫn tâm đốn sạch cả rừng nguyện sinh để bê vào những khối bê tông nhìn phản cảm và phản khoa học, ngay cả đô thị có hơn chục triệu Dân như Saigon thay vì trồng thêm mà phải chặt?
Chặt đi vì vừa có gỗ quý giá trị cao, lại lấy đất phân lô, một khu rừng hay quả đồi phân lô bán giá hàng ngàn tỉ thì tại sao không chặt chứ? Lại như công viên cần phải chặt để hàng năm mới có cơ sở viết dự án xin ngân sách chứ? Tiền nhiều để làm gì? Ngân khố toàn xương máu, mồ hôi của Dân chứ của quan đâu mà dại gì không hạ chặt mà làm dự án chứ?
Sẽ có người lại hỏi: chặt thì có tiền đó, nhưng môi trường bẩn, không khí ô nhiễm nhất thế giới như Hà Nội, Saigon thì ngồi trên đống tiền có sống lâu được đâu?
Hôm kia, truyền hình Việt Nam phải cắt sóng trực tiếp tới 10’ ở trận bóng đá giữa Việt Nam và Úc trong trận thứ hai của vòng loại thứ ba World Cup 2022 để xử lý tình huống “an ninh quốc gia”, sau đó mới biết là cộng đồng người Việt Nam đem lá cờ vàng tới ủng hộ đội tuyển Úc, làm cho đại sứ quán Việt Nam nổi khùng, điên tác động để cảnh sát Úc thu lá cờ vàng. Clip được quay lên mạng và phát tán bởi những người mặc áo cờ đỏ. Ngay lập bò đỏ trong nước hí hửng và chế nhạo vì hành động thu cờ vàng của cảnh sát Úc.
Clip được quay bởi IPhone 13promax những người mặc áo đỏ sao vàng và Nhóm người Việt này đa số đến từ miền Bắc Việt Nam, họ có cả cộng đồng tại Úc và nhiều nơi trên thế giới. Họ là ai?
Có một chị làm môi giới một công ty bất động sản tại Úc, thường gọi cho tôi vì chị ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chị ta thường kể cho tôi nghe chị ta vừa bán hàng cho khách, mà là người Việt, vị khách này tới nhờ chị tư vấn và mua nhà, điều ngạc nhiên là vị khách này chẳng bao giờ lăn tăn số tiền miếng đất sắp mua, mỗi ngôi nhà lên tới hàng triệu đô mà họ không bao giờ mặc cả, dù một đồng. Họ không mua một mà là cả chục căn ở Melbourne một lần (Victoria).
Sau này mới biết những căn nhà hàng triệu đô đó là con cháu của những quan chức Việt Nam đứng tên, mua để cho quan chức về hưu ở đó chăng?
Không chỉ ở Úc mọc lên những khu người Việt đỏ như thế, mà ở Houston-Texas (Mỹ) hay Châu Âu cũng khá nhiều, họ mua cả dãy nhà ở bãi biển hay khu đắc địa (đắt đỏ) nhất tại đó. Điểm chung là người Mỹ, người Úc họ sinh ra và lớn lên tại đó mà chưa bao giờ dám sở hữu những căn nhà như thế ở vùng ven, vậy mà đùng cái mọc lên hàng khu nhà như vậy do người Việt sở hữu, đó là một điều khủng khiếp.
Vậy thì quá rõ để ta có thể nói rằng, môi trường bẩn hay ô nhiễm chẳng ảnh hưởng gì tới quan chức khi trong tay họ có cả núi tiền vì vơ vét, tham nhũng, đục khoét nhân sách. Vì họ vơ vét xong sẽ tháo chạy qua xứ Tư bản cả rồi. Vì tiền tham ô mới có lắm tài sản sở hữu những khu đắt đỏ như thế.
Tài sản quốc gia đã đang và sẽ chạy ra ngoại quốc kiểu như thế. Những du học sinh Việt Nam ra ngoại quốc, họ trốn ở lại và làm ăn. Những đợt di dân của gia đình con cháu... các quan tham, các đại gia,... tậu nhà cửa, xe hơi... đầu tư làm ăn buôn bán. Nguồn lực của quốc gia và cả xã hội đều mặc nhiên chạy vào túi một số người gọi là đảng viên- quan chức.
Đó là nguyên nhân vì sao Dân nước ta mãi nghèo.
Tôi đang suy nghĩ Nhân dân ta bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Dân ta đi làm thuê làm mướn bao tủi nhục ở Nhật ở Hàn Quốc... cuối cùng để đảng xây đường thiên đường cho ai?
Chắc không phải là Dân đen...
Pham Minh Vũ