nguoiduatinabc
02-07-2022, 15:45
Đòi nợ hay vay mượn từ trước đến nay vẫn là điều kiêng kị mỗi dịp đầu xuân năm mới. Ấy thế nhưng mới đây. Một người phụ nữ lại nhằm ngay ngày đầu năm mới để đi đòi nợ khiến nhiều người xôn xao.
Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít, mang theo nải chuối xanh cùng tấm biển ghi dòng chữ 'Cầu xin ông bà H.X trả nợ cho tôi' đã tới trước cửa một ngôi nhà và cầm mic nói vọng vào:
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1999189&stc=1&d=1644248753
'Nhà lầu xe hơi rất to, mọi người nhìn xem... Em phải đi đòi nợ để đi trả người ta, em không lừa đảo, em không ăn quỵt được. Em phải bán cả đất trả người ta. Đã 5 năm rồi, nếu 3 triệu thì bố thí cho nhà chúng nó, nhưng đây 300 triệu. 300 triệu của nhà người ta cơ'.
Mặc dù bị đòi nợ trong đúng ngày mùng 1 đầu năm, thế nhưng ngôi nhà phía trước vẫn cửa đóng kín mít, không hề có động thái gì.
Được biết, sự việc xảy ra tại Sông Mã, Sơn La, đã khiến nhiều người xôn xao, tập trung xung quanh theo dõi. Một lúc sau, lực lượng công an cũng có mặt để giải tán đám đông và khuyên người phụ nữ đi về, tuy nhiên người này vẫn tiếp tục cầm mic nói vọng vào với mục đích đòi nợ.
Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Có người cho rằng việc nợ nần tiền bạc dây dưa là điều vô cùng khó chịu, đặc biệt khi gia cảnh lại khá giả nhưng vẫn không trả nợ thì sẽ gây ra tâm lý ức chế cho chủ nợ. Trong khi đó, cũng có những ý kiến cho rằng hành động kéo tới cửa nhà đòi nợ đúng ngày mùng 1 đầu năm thực sự là điều không nên.
Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít, mang theo nải chuối xanh cùng tấm biển ghi dòng chữ 'Cầu xin ông bà H.X trả nợ cho tôi' đã tới trước cửa một ngôi nhà và cầm mic nói vọng vào:
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1999189&stc=1&d=1644248753
'Nhà lầu xe hơi rất to, mọi người nhìn xem... Em phải đi đòi nợ để đi trả người ta, em không lừa đảo, em không ăn quỵt được. Em phải bán cả đất trả người ta. Đã 5 năm rồi, nếu 3 triệu thì bố thí cho nhà chúng nó, nhưng đây 300 triệu. 300 triệu của nhà người ta cơ'.
Mặc dù bị đòi nợ trong đúng ngày mùng 1 đầu năm, thế nhưng ngôi nhà phía trước vẫn cửa đóng kín mít, không hề có động thái gì.
Được biết, sự việc xảy ra tại Sông Mã, Sơn La, đã khiến nhiều người xôn xao, tập trung xung quanh theo dõi. Một lúc sau, lực lượng công an cũng có mặt để giải tán đám đông và khuyên người phụ nữ đi về, tuy nhiên người này vẫn tiếp tục cầm mic nói vọng vào với mục đích đòi nợ.
Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Có người cho rằng việc nợ nần tiền bạc dây dưa là điều vô cùng khó chịu, đặc biệt khi gia cảnh lại khá giả nhưng vẫn không trả nợ thì sẽ gây ra tâm lý ức chế cho chủ nợ. Trong khi đó, cũng có những ý kiến cho rằng hành động kéo tới cửa nhà đòi nợ đúng ngày mùng 1 đầu năm thực sự là điều không nên.