goodidea
02-20-2022, 02:25
Thảo vừa đi làm về đã leo lên mái nhà để sửa lại cái mái tôn bị thủng , hồi tối mưa lớn đã chảy đầy nhà ,ướt trũng cả giường của mẹ ...
Đứng trên mái nhà , Thảo thấy chị dâu đi làm ở công ty may cũng vừa về tới .Nhấc con bé từ cái ghế trước xe xuống , do đứng không vững , cái xe Wave Trung quốc ngã , làm hai mẹ con ngã theo . Thảo nhảy từ trên mái nhà xuống đỡ chị dâu và cháu .
Đang hết cả hồn vía , nhìn sang thấy chị dâu đi đôi giày cao gót ( chắc cũng phải đến15 ,20 phân ) Thảo nói :
- Chị Liễu ạ , người ta đi xe hơi , chí ít cũng xe tay ga thì người ta đi giày này được , chứ mình đi xe số , xe cà tàng ... coi không hợp , chị à !
Rồi Thảo lại leo lên mái nhà làm cho xong việc của mình mà không để ý cái nhìn sắc lẹm của chị dâu đang nguýt mình hằn học .
Nghe tiếng cháu khóc mà không nghe tiếng chị dâu dỗ , Thảo ghé mắt vào phòng thấy chị dâu vừa nghe nhạc , vừa chơi điện thoại mà không để ý con . Thảo bực mình ôm lấy cháu, gọi lớn ...Liễu lầu bầu cái gì đó và giật con bé từ tay Thảo .
Thảo đang tắm thì nghe tiếng chửi của chị dâu :
- Đồ hèn , ghét tao , ganh tỵ với tao à , có dám tay đôi với tao không ? Đôi giày tao mua hơn triệu bạc mà mày lấy của tao một chiếc á . Mày ăn đi , mày gặm , mày nuốt đi nha mày ...
Vừa lúc thấy Hiếu vừa về tới , Liễu lại tru tréo lớn hơn để cho chồng nghe , mắt thì cứ nhìn về phía Thảo mà rít lên từng chặp . Hiếu chỉ nghe vợ nói mà không thấy em trai trả lời trả vốn gì cả , nên bực mình lắm .
Thảo vừa tắm giặt xong đang phơi quần áo . Bỗng " vút , vụt " Hiếu dùng cây sào hay móc áo quần phơi đánh liên hồi . Thảo không kịp đỡ , chỉ hét lên đau đớn và không hiểu vì sao anh đánh mình...
Vừa lúc bà Năm , mẹ của hai đứa đi bán bánh chuối chiên về tới , hét lên lạc cả giọng :
-Trời ơi , máu , máu . Bà con ơi cứu con tôi với !
Hiếu mới ngừng tay , mặt tím tái , buông cây sào ôm lấy Thảo , trong khi đó cái miệng của Liễu vẫn ra rả ...
Cái tay của Thảo bị gãy và bên mặt , phải khâu mười mấy mũi ...
Chiều , bà Bảy hàng xóm sang trả lại chiếc giày bị chó cắn nham nhở , bà nói :
- Con chó con nhà tôi tha từ đâu về từ chiều , chó ngửi thấy mùi da nên gặm hư mất rồi , hóa ra là chiếc giày của cô Liễu , cho tôi xin lỗi nha !
Cả nhà im lặng ...
Tôi nghĩ tới mấy câu thơ của Tào Thực trong Tam quốc diễn nghĩa mà lòng buồn , xót xa !
Củi đậu đun hạt đậu
Đậu trong nồi khóc kêu
Cùng sinh trong một gốc
Bức chi cho lắm điều !
VietBF©sưu tập
Đứng trên mái nhà , Thảo thấy chị dâu đi làm ở công ty may cũng vừa về tới .Nhấc con bé từ cái ghế trước xe xuống , do đứng không vững , cái xe Wave Trung quốc ngã , làm hai mẹ con ngã theo . Thảo nhảy từ trên mái nhà xuống đỡ chị dâu và cháu .
Đang hết cả hồn vía , nhìn sang thấy chị dâu đi đôi giày cao gót ( chắc cũng phải đến15 ,20 phân ) Thảo nói :
- Chị Liễu ạ , người ta đi xe hơi , chí ít cũng xe tay ga thì người ta đi giày này được , chứ mình đi xe số , xe cà tàng ... coi không hợp , chị à !
Rồi Thảo lại leo lên mái nhà làm cho xong việc của mình mà không để ý cái nhìn sắc lẹm của chị dâu đang nguýt mình hằn học .
Nghe tiếng cháu khóc mà không nghe tiếng chị dâu dỗ , Thảo ghé mắt vào phòng thấy chị dâu vừa nghe nhạc , vừa chơi điện thoại mà không để ý con . Thảo bực mình ôm lấy cháu, gọi lớn ...Liễu lầu bầu cái gì đó và giật con bé từ tay Thảo .
Thảo đang tắm thì nghe tiếng chửi của chị dâu :
- Đồ hèn , ghét tao , ganh tỵ với tao à , có dám tay đôi với tao không ? Đôi giày tao mua hơn triệu bạc mà mày lấy của tao một chiếc á . Mày ăn đi , mày gặm , mày nuốt đi nha mày ...
Vừa lúc thấy Hiếu vừa về tới , Liễu lại tru tréo lớn hơn để cho chồng nghe , mắt thì cứ nhìn về phía Thảo mà rít lên từng chặp . Hiếu chỉ nghe vợ nói mà không thấy em trai trả lời trả vốn gì cả , nên bực mình lắm .
Thảo vừa tắm giặt xong đang phơi quần áo . Bỗng " vút , vụt " Hiếu dùng cây sào hay móc áo quần phơi đánh liên hồi . Thảo không kịp đỡ , chỉ hét lên đau đớn và không hiểu vì sao anh đánh mình...
Vừa lúc bà Năm , mẹ của hai đứa đi bán bánh chuối chiên về tới , hét lên lạc cả giọng :
-Trời ơi , máu , máu . Bà con ơi cứu con tôi với !
Hiếu mới ngừng tay , mặt tím tái , buông cây sào ôm lấy Thảo , trong khi đó cái miệng của Liễu vẫn ra rả ...
Cái tay của Thảo bị gãy và bên mặt , phải khâu mười mấy mũi ...
Chiều , bà Bảy hàng xóm sang trả lại chiếc giày bị chó cắn nham nhở , bà nói :
- Con chó con nhà tôi tha từ đâu về từ chiều , chó ngửi thấy mùi da nên gặm hư mất rồi , hóa ra là chiếc giày của cô Liễu , cho tôi xin lỗi nha !
Cả nhà im lặng ...
Tôi nghĩ tới mấy câu thơ của Tào Thực trong Tam quốc diễn nghĩa mà lòng buồn , xót xa !
Củi đậu đun hạt đậu
Đậu trong nồi khóc kêu
Cùng sinh trong một gốc
Bức chi cho lắm điều !
VietBF©sưu tập