nguoiduatinabc
02-20-2022, 13:32
Trong chương trình Đời nghệ sĩ. Với sự tham gia của ca sĩ, diễn viên Phương Trinh Jolie. Tại đây, nữ diễn viên đã tâm sự về cuộc đời và chuyện tình yêu của mình.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2009995&stc=1&d=1645363942
Đến giờ trên người tôi vẫn đầy vết sẹo
Mọi người biết đến tôi với hình ảnh xinh đẹp, nữ tính và đầy hào nhoáng khi bước chân vào showbiz và gặt hái nhiều thành công.
Tuy nhiên, ở thời trẻ, tính cách của tôi tôi rất nam tính, không khác gì con trai, nghịch ngợm và ngông.
Tôi nghịch tới mức đến bây giờ trên người vẫn còn đầy vết sẹo từ các tai nạn, ở chân, tay và dưới cằm. Rất nhiều người thắc mắc về vết sẹo dưới cằm tôi, tưởng tôi bị tai nạn gì nhưng không phải.
Hồi đó tôi đi tắm mưa dưới quê. Tôi còn trẻ con nên nghịch ngợm, đâu chịu chạy nhảy dưới đất. Xung quanh chỗ tắm mưa lại có nhiều ống cống được dựng đứng lên.
Thế là tôi cùng bạn bè mới hò nhau nhảy qua lại trên đó rồi tôi trượt chân té đập cằm xuống ống cống. Vết sẹo để lại cho tôi tới tận bây giờ.
Ngày đó, tôi đúng kiểu con gái nổi loạn, ngông cuồng, không biết sợ là gì. Tôi còn là dạng đàn anh, đàn chị trong trường, chuyên bảo kê bạn bè khỏi đám đầu gấu khác. Bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, các bạn đều nhờ tôi bảo kê.
Tuy nổi loạn là thế nhưng tôi khẳng định rằng mình vẫn giữ được giới hạn cho phép.
Tôi luôn đặt mình nằm trong một khuôn khổ nhất định và cố gắng đạt học sinh giỏi 12 năm liền.
Chính vì truyền thống gia đình ai cũng học giỏi nên bản thân tôi không thể để mình học dở được. Nếu tôi học dốt, hư hỏng sẽ khiến bố mẹ buồn.
Vậy nên, dù có cúp học đi chơi hay len lén yêu đương thì tôi vẫn đảm bảo thành tích học tập của mình.
Tôi vừa đính hôn với diễn viên Lý Bình. Quyết định tiến đến hôn nhân giữa tôi và Lý Bình không phải chóng vánh, nhất thời. Đó là cả một quá trình tìm hiểu, thử thách và đồng cam cộng khổ.
Mặc dù có rất nhiều yêu cầu dành cho người chồng tương lai nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng không ai là hoàn hảo cả.
Tôi không thể bắt một người mới quen có 3 năm lại có thể hòa hợp, chiều chuộng hay làm tất cả mọi thứ vì tôi. Sau đó, lấy nhau về họ lại quay mặt với tôi thì không hay cho lắm.
Chính vì thế, trong khoảng thời gian quen Lý Bình, tôi đã dùng rất nhiều phép thử với người yêu. Tôi phải thử chứ để xem người đó đối với tôi ra sao rồi mới kết hôn.
Sau những phép thử mà mình đã đặt ra cho Lý Bình thì tôi thấy anh ấy là người đáng tin cậy. Bản thân tôi và Lý Bình đã trải qua nhiều thử thách, có mâu thuẫn, có gây gổ cãi nhau.
Chúng tôi nhiều lần gây gổ, cãi lộn tới mức suýt chia tay. Thế nhưng, hai đứa tôi vẫn cảm thấy cần nhau và tự nhủ rằng, mình sẽ vì người đó mà sửa chữa những khuyết điểm để tốt hơn.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2009995&stc=1&d=1645363942
Đến giờ trên người tôi vẫn đầy vết sẹo
Mọi người biết đến tôi với hình ảnh xinh đẹp, nữ tính và đầy hào nhoáng khi bước chân vào showbiz và gặt hái nhiều thành công.
Tuy nhiên, ở thời trẻ, tính cách của tôi tôi rất nam tính, không khác gì con trai, nghịch ngợm và ngông.
Tôi nghịch tới mức đến bây giờ trên người vẫn còn đầy vết sẹo từ các tai nạn, ở chân, tay và dưới cằm. Rất nhiều người thắc mắc về vết sẹo dưới cằm tôi, tưởng tôi bị tai nạn gì nhưng không phải.
Hồi đó tôi đi tắm mưa dưới quê. Tôi còn trẻ con nên nghịch ngợm, đâu chịu chạy nhảy dưới đất. Xung quanh chỗ tắm mưa lại có nhiều ống cống được dựng đứng lên.
Thế là tôi cùng bạn bè mới hò nhau nhảy qua lại trên đó rồi tôi trượt chân té đập cằm xuống ống cống. Vết sẹo để lại cho tôi tới tận bây giờ.
Ngày đó, tôi đúng kiểu con gái nổi loạn, ngông cuồng, không biết sợ là gì. Tôi còn là dạng đàn anh, đàn chị trong trường, chuyên bảo kê bạn bè khỏi đám đầu gấu khác. Bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, các bạn đều nhờ tôi bảo kê.
Tuy nổi loạn là thế nhưng tôi khẳng định rằng mình vẫn giữ được giới hạn cho phép.
Tôi luôn đặt mình nằm trong một khuôn khổ nhất định và cố gắng đạt học sinh giỏi 12 năm liền.
Chính vì truyền thống gia đình ai cũng học giỏi nên bản thân tôi không thể để mình học dở được. Nếu tôi học dốt, hư hỏng sẽ khiến bố mẹ buồn.
Vậy nên, dù có cúp học đi chơi hay len lén yêu đương thì tôi vẫn đảm bảo thành tích học tập của mình.
Tôi vừa đính hôn với diễn viên Lý Bình. Quyết định tiến đến hôn nhân giữa tôi và Lý Bình không phải chóng vánh, nhất thời. Đó là cả một quá trình tìm hiểu, thử thách và đồng cam cộng khổ.
Mặc dù có rất nhiều yêu cầu dành cho người chồng tương lai nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng không ai là hoàn hảo cả.
Tôi không thể bắt một người mới quen có 3 năm lại có thể hòa hợp, chiều chuộng hay làm tất cả mọi thứ vì tôi. Sau đó, lấy nhau về họ lại quay mặt với tôi thì không hay cho lắm.
Chính vì thế, trong khoảng thời gian quen Lý Bình, tôi đã dùng rất nhiều phép thử với người yêu. Tôi phải thử chứ để xem người đó đối với tôi ra sao rồi mới kết hôn.
Sau những phép thử mà mình đã đặt ra cho Lý Bình thì tôi thấy anh ấy là người đáng tin cậy. Bản thân tôi và Lý Bình đã trải qua nhiều thử thách, có mâu thuẫn, có gây gổ cãi nhau.
Chúng tôi nhiều lần gây gổ, cãi lộn tới mức suýt chia tay. Thế nhưng, hai đứa tôi vẫn cảm thấy cần nhau và tự nhủ rằng, mình sẽ vì người đó mà sửa chữa những khuyết điểm để tốt hơn.