nguoiduatinabc
02-21-2022, 08:32
Trong chương trình Thanh Lan Show. Danh ca Thanh Lan đã tâm sự về kỷ niệm với danh ca Tuấn Ngọc.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2010384&stc=1&d=1645432351
Nhắc tới Anh Tú tôi lại buồn
Hôm nay, tôi muốn nhắc lại kỷ niệm với anh Tuấn Ngọc. Gia đình anh Tuấn Ngọc có rất nhiều nhân tài, danh ca nổi tiếng.
Tôi là con gái đầu lòng nên hồi nhỏ hay được bố chở đi chơi, xem ca nhạc và nhớ mãi ban nhạc tam ca AVT của bác Lữ Liên bố anh Tuấn Ngọc. Thời gian đó, các bài hát ban nhạc AVT trình diễn đều do bác Lữ Liên sáng tác.
Tôi rất thích xem bác Lữ Liên trình diễn vì bác vừa hát dân ca ba miền, vừa chơi nhạc cụ dân tộc, lại vừa kể chuyện tiếu lâm. Bác Lữ Liên còn chơi được cả nhạc cổ điển Tây phương, rất giỏi.
Tôi không ngờ sau này lại được làm đồng nghiệp với các con bác Lữ Liên. Đi hát cùng thời với tôi ngày đó là ban nhạc Thúy Hà Tú, gồm ba con của bác Lữ Liên là Thúy Anh, Khánh Hà, Anh Tú.
Trong đó, tôi rất mến giọng hát Anh Tú. Đó là một giọng hát nam vô cùng tình cảm, hay nhất mà tôi từng nghe. Anh Tú nổi tiếng với bài Lạc mất mùa xuân.
Nhắc tới Anh Tú tôi lại buồn vì ra đi sớm quá, khi còn rất trẻ và nổi tiếng. Tôi phải công nhận các con bác Lữ Liên ai cũng hát hay, sở hữu chất giọng đặc biệt.
Tôi biết anh Tuấn Ngọc từ rất lâu rồi, từ khi anh ấy còn nhỏ, hát trong ban nhí Tuổi Xanh, cùng với chị Hoàng Oanh, chị Mai Hương.
Anh Tuấn Ngọc toàn đi hát trên du thuyền
Tôi hay gọi anh Tuấn Ngọc là hoa nở muộn vì hát rất hay nhưng mãi sau này sang hải ngoại mới bắt đầu nổi tiếng.
Thời còn ở Việt Nam, anh Tuấn Ngọc toàn đi hát trên các du thuyền cho khán giả ngoại quốc nên khán giả Việt không biết tới anh.
Đến khi sang Cali, anh Tuấn Ngọc mới bắt đầu hát nhạc Việt và nổi tiếng từ thập niên 90, với ca khúc Riêng một góc trời.
Và cũng đến khi sang tới hải ngoại, tôi mới được hát chung lần đầu tiên với anh Tuấn Ngọc, trong một chương trình do Khánh Hà tổ chức tại San Diego. Lần đó, tôi song ca với anh Tuấn Ngọc bài Dốc mơ, được khán giả yêu thích.
Trong thâm tâm tôi rất thích được hát chung với anh Tuấn Ngọc vì anh hát theo kiểu cổ điển Tây phương, sang trọng, êm ái.
Từ lần đó tới giờ phải mấy chục năm rồi, tới gần đây tôi mới có dịp hát lại cùng anh Tuấn Ngọc. Tôi không hiểu sao các bầu show không mời tôi và anh Tuấn Ngọc đi chung.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2010384&stc=1&d=1645432351
Nhắc tới Anh Tú tôi lại buồn
Hôm nay, tôi muốn nhắc lại kỷ niệm với anh Tuấn Ngọc. Gia đình anh Tuấn Ngọc có rất nhiều nhân tài, danh ca nổi tiếng.
Tôi là con gái đầu lòng nên hồi nhỏ hay được bố chở đi chơi, xem ca nhạc và nhớ mãi ban nhạc tam ca AVT của bác Lữ Liên bố anh Tuấn Ngọc. Thời gian đó, các bài hát ban nhạc AVT trình diễn đều do bác Lữ Liên sáng tác.
Tôi rất thích xem bác Lữ Liên trình diễn vì bác vừa hát dân ca ba miền, vừa chơi nhạc cụ dân tộc, lại vừa kể chuyện tiếu lâm. Bác Lữ Liên còn chơi được cả nhạc cổ điển Tây phương, rất giỏi.
Tôi không ngờ sau này lại được làm đồng nghiệp với các con bác Lữ Liên. Đi hát cùng thời với tôi ngày đó là ban nhạc Thúy Hà Tú, gồm ba con của bác Lữ Liên là Thúy Anh, Khánh Hà, Anh Tú.
Trong đó, tôi rất mến giọng hát Anh Tú. Đó là một giọng hát nam vô cùng tình cảm, hay nhất mà tôi từng nghe. Anh Tú nổi tiếng với bài Lạc mất mùa xuân.
Nhắc tới Anh Tú tôi lại buồn vì ra đi sớm quá, khi còn rất trẻ và nổi tiếng. Tôi phải công nhận các con bác Lữ Liên ai cũng hát hay, sở hữu chất giọng đặc biệt.
Tôi biết anh Tuấn Ngọc từ rất lâu rồi, từ khi anh ấy còn nhỏ, hát trong ban nhí Tuổi Xanh, cùng với chị Hoàng Oanh, chị Mai Hương.
Anh Tuấn Ngọc toàn đi hát trên du thuyền
Tôi hay gọi anh Tuấn Ngọc là hoa nở muộn vì hát rất hay nhưng mãi sau này sang hải ngoại mới bắt đầu nổi tiếng.
Thời còn ở Việt Nam, anh Tuấn Ngọc toàn đi hát trên các du thuyền cho khán giả ngoại quốc nên khán giả Việt không biết tới anh.
Đến khi sang Cali, anh Tuấn Ngọc mới bắt đầu hát nhạc Việt và nổi tiếng từ thập niên 90, với ca khúc Riêng một góc trời.
Và cũng đến khi sang tới hải ngoại, tôi mới được hát chung lần đầu tiên với anh Tuấn Ngọc, trong một chương trình do Khánh Hà tổ chức tại San Diego. Lần đó, tôi song ca với anh Tuấn Ngọc bài Dốc mơ, được khán giả yêu thích.
Trong thâm tâm tôi rất thích được hát chung với anh Tuấn Ngọc vì anh hát theo kiểu cổ điển Tây phương, sang trọng, êm ái.
Từ lần đó tới giờ phải mấy chục năm rồi, tới gần đây tôi mới có dịp hát lại cùng anh Tuấn Ngọc. Tôi không hiểu sao các bầu show không mời tôi và anh Tuấn Ngọc đi chung.