Cupcake01
02-22-2022, 13:12
"Tính đến năm ngoái thì tôi đi hát phải được 60 năm. Đó là cả một chặng đường dài không ngừng nghỉ" – Elvis Phương nói.
Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, danh ca Elvis Phương đã chia sẻ về nghệ danh của anh:
"Hồi xưa tôi đi học bên Việt Nam có qua nhà một người bạn chơi và thấy người bạn đó để trong nhà mấy đĩa nhạc của danh ca Elvis Presley. Đây là ca sĩ tôi rất thích vì đã từng nghe ông ấy hát trên radio.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2011129&stc=1&d=1645535520
Tôi mượn một chiếc đĩa của người bạn đó về và trên bìa đĩa có hình Elvis Presley cầm guitar nên thích lắm, muốn học theo.
Nhưng nhà tôi nghèo, không có tiền mua guitar nên đi xin thằng bạn chiếc guitar hỏng, đứt hết dây đàn, bể thùng đàn. Về nhà, tôi cầm cây guitar đó vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi nhún nhảy trong đó, làm kiểu, làm dáng cho giống Elvis Presley.
Tôi mê Elvis Presley từ đó và quyết tâm theo đuổi con đường ca hát để được giống như ông ấy.
Tôi mê Elvis Presley tới mức đi khắp các nhà sách, hễ thấy sách báo nào có hình ông ấy đều mua về, cắt hình ra dán lên tường. Cứ có tiền là tôi đi mua đĩa của Elvis Presley.
Sau này đi hát, tôi lấy tên Elvis làm nghệ danh để mong muốn được như thần tượng mình.
Có một thời gian, người ta bảo tôi không nên lấy nghệ danh Tây, khiến khán giả hiểu lầm mình có cha Mỹ mẹ Việt. Tôi nghe theo nên đổi lại thành Ngọc Phương, rồi thấy ghê quá nên chuyển thành Thanh Phương.
Nhưng được vài tháng tôi thấy không ổn nên quyết đổi lại thành Elvis Phương. Thời gian đầu đi hát, tôi toàn hát nhạc ngoại quốc vì tôi học ở trường Pháp. Một lần nọ, tôi đi hội chợ người Việt, thấy có một sân khấu ca nhạc. Mấy người bạn lập tức đẩy tôi lên hát.
Ban đầu tôi từ chối vì không biết hát nhạc Việt nhưng bị đẩy quá nên cũng lên hát. Tôi hát được 2 bài nhạc Pháp thì thấy mọi người ở dưới hét lên: "Hát nhạc Việt Nam đi".
Tôi hết hồn, sợ quá. Trong lúc hoảng hồn đó, tôi sực nhớ ra ngày xưa ba má ở nhà hay mở băng chị Thanh Thúy hát bài Bolero Nửa đêm ngoài phố. Tôi nghe bài đó quá nhiều lần lúc nhỏ nên nhập vào đầu lúc nào không hay.
Thế là tôi lôi bài đó ra hát. Tôi vào vài câu đầu xong thì ngưng lại, kêu ban nhạc vẫn giữ nguyên điệu nhạc đó nhưng chuyển từ Bolero sang Rock vì tôi vốn thích Rock kiểu Elvis Presley chứ không thích Bolero.Chính vì thế nên khán giả vô cùng ấn tượng, vỗ tay ầm ầm và thích tôi hát từ đó".
Thúy Nga nghe vậy cũng nói: "Quả thực, một người nghệ sĩ muốn để lại dấu ấn trong lòng khán giả là phải tạo được phong cách riêng.
Tôi cũng nghe anh Elvis Phương từ hồi nhỏ và vô cùng ấn tượng với phong cách hát của anh. Tôi nghĩ, anh Elvis Phương đi hát tới giờ cũng phải 50 năm rồi".
Elvis Phương nói thêm: "Tính đến năm ngoái thì tôi đi hát phải được 60 năm. Đó là cả một chặng đường dài không ngừng nghỉ. Tôi đi hát bên Tân Đảo gần nước Úc suốt mấy năm với chị Thanh Lan, Thanh Kim Huệ rồi mới về Paris. Sau đó, tôi sang Mỹ".
VietBF @ Sưu tầm
Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, danh ca Elvis Phương đã chia sẻ về nghệ danh của anh:
"Hồi xưa tôi đi học bên Việt Nam có qua nhà một người bạn chơi và thấy người bạn đó để trong nhà mấy đĩa nhạc của danh ca Elvis Presley. Đây là ca sĩ tôi rất thích vì đã từng nghe ông ấy hát trên radio.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2011129&stc=1&d=1645535520
Tôi mượn một chiếc đĩa của người bạn đó về và trên bìa đĩa có hình Elvis Presley cầm guitar nên thích lắm, muốn học theo.
Nhưng nhà tôi nghèo, không có tiền mua guitar nên đi xin thằng bạn chiếc guitar hỏng, đứt hết dây đàn, bể thùng đàn. Về nhà, tôi cầm cây guitar đó vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi nhún nhảy trong đó, làm kiểu, làm dáng cho giống Elvis Presley.
Tôi mê Elvis Presley từ đó và quyết tâm theo đuổi con đường ca hát để được giống như ông ấy.
Tôi mê Elvis Presley tới mức đi khắp các nhà sách, hễ thấy sách báo nào có hình ông ấy đều mua về, cắt hình ra dán lên tường. Cứ có tiền là tôi đi mua đĩa của Elvis Presley.
Sau này đi hát, tôi lấy tên Elvis làm nghệ danh để mong muốn được như thần tượng mình.
Có một thời gian, người ta bảo tôi không nên lấy nghệ danh Tây, khiến khán giả hiểu lầm mình có cha Mỹ mẹ Việt. Tôi nghe theo nên đổi lại thành Ngọc Phương, rồi thấy ghê quá nên chuyển thành Thanh Phương.
Nhưng được vài tháng tôi thấy không ổn nên quyết đổi lại thành Elvis Phương. Thời gian đầu đi hát, tôi toàn hát nhạc ngoại quốc vì tôi học ở trường Pháp. Một lần nọ, tôi đi hội chợ người Việt, thấy có một sân khấu ca nhạc. Mấy người bạn lập tức đẩy tôi lên hát.
Ban đầu tôi từ chối vì không biết hát nhạc Việt nhưng bị đẩy quá nên cũng lên hát. Tôi hát được 2 bài nhạc Pháp thì thấy mọi người ở dưới hét lên: "Hát nhạc Việt Nam đi".
Tôi hết hồn, sợ quá. Trong lúc hoảng hồn đó, tôi sực nhớ ra ngày xưa ba má ở nhà hay mở băng chị Thanh Thúy hát bài Bolero Nửa đêm ngoài phố. Tôi nghe bài đó quá nhiều lần lúc nhỏ nên nhập vào đầu lúc nào không hay.
Thế là tôi lôi bài đó ra hát. Tôi vào vài câu đầu xong thì ngưng lại, kêu ban nhạc vẫn giữ nguyên điệu nhạc đó nhưng chuyển từ Bolero sang Rock vì tôi vốn thích Rock kiểu Elvis Presley chứ không thích Bolero.Chính vì thế nên khán giả vô cùng ấn tượng, vỗ tay ầm ầm và thích tôi hát từ đó".
Thúy Nga nghe vậy cũng nói: "Quả thực, một người nghệ sĩ muốn để lại dấu ấn trong lòng khán giả là phải tạo được phong cách riêng.
Tôi cũng nghe anh Elvis Phương từ hồi nhỏ và vô cùng ấn tượng với phong cách hát của anh. Tôi nghĩ, anh Elvis Phương đi hát tới giờ cũng phải 50 năm rồi".
Elvis Phương nói thêm: "Tính đến năm ngoái thì tôi đi hát phải được 60 năm. Đó là cả một chặng đường dài không ngừng nghỉ. Tôi đi hát bên Tân Đảo gần nước Úc suốt mấy năm với chị Thanh Lan, Thanh Kim Huệ rồi mới về Paris. Sau đó, tôi sang Mỹ".
VietBF @ Sưu tầm