PDA

View Full Version : Như Quỳnh bật khóc: "Em đã rơi nước mắt anh Hoài Linh ơi!"


therealrtz
02-22-2022, 13:20
"Tôi nghẹn lời nhưng hạnh phúc vô cùng khi được ngồi cùng anh Hoài Linh, nghe anh hát, tâm sự cùng anh, hát cùng anh và chia sẻ những nỗi niềm trong lòng" – Như Quỳnh nói.

Vừa qua, tại chương trình Music Box, danh hài Hoài Linh đã hát tặng danh ca Như Quỳnh ca khúc Áo em chưa mặc một lần. Anh nói:

"Tôi hát ca khúc này để tặng cho người em gái Như Quỳnh. Trong đời người con gái ai cũng ao ước được mặc áo cưới một lần nhưng Như Quỳnh thì chưa. Tôi hiểu tâm trạng đó của Như Quỳnh nên hát bài này.

Tôi thực sự thương Như Quỳnh lắm. Như Quỳnh là một danh ca xinh đẹp, nổi tiếng, được hàng vạn người yêu thương, mến mộ. Đàn ông ngày đó ai chẳng mê Như Quỳnh.

Ai cũng nghĩ với nhan sắc và phẩm hạnh cao đẹp như Như Quỳnh sẽ có được một tấm chồng như ý nhưng không. Đường tình duyên của Như Quỳnh vô cùng lận đận, đúng nghĩa hồng nhan bạc phận. Như Quỳnh chưa một lần được mặc áo cưới, làm cô dâu.

Tôi xin nói thật, tôi hát không hay vì tôi vốn không phải ca sĩ. Người ta nói văn ôn võ luyện. Tôi ngừng hát một thời gian lâu, không được luyện hát nên giọng tù quá".

Hoài Linh hát xong, Như Quỳnh xúc động tới mức bật khóc. Cô nghẹn ngào, nói không lên lời: "Anh làm em xúc động quá. Em đã rơi nước mắt anh Hoài Linh ơi.

Anh Hoài Linh nói anh hát không hay nhưng khi nghe anh hát, tôi cảm thấy vô cùng nức nở, không biết phải nói như thế nào.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2011139&stc=1&d=1645535976
Tôi nghẹn lời nhưng hạnh phúc vô cùng khi được ngồi cùng anh Hoài Linh, nghe anh hát, tâm sự cùng anh, hát cùng anh và chia sẻ những nỗi niềm trong lòng.

Tôi cảm ơn anh Hoài Linh rất nhiều. Bài hát anh vừa thể hiện đã gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm, dù tôi chưa bao giờ được một lần mặc áo cưới".

Hoài Linh nghe vậy cũng nói thêm: "Tôi hi vọng Như Quỳnh sẽ được mặc áo cưới một lần.

Thực ra, tôi hiểu nỗi lòng Như Quỳnh vì tôi và Như Quỳnh có nhiều gắn bó, kỷ niệm với nhau.

Chính Như Quỳnh cũng từng an ủi tôi ngay trong lúc đi show. Lần đó, chúng tôi đang đi diễn ở tiểu bang khác thì tôi nhận tin bà ngoại mình mất. Tôi vô cùng đau buồn, mất tâm trọng vì trong đời tôi có ba người phụ nữ ảnh hưởng tới tôi nhất là mẹ, bà nội, bà ngoại.

Bà nội tôi mất được một năm thì gia đình tôi sang Mỹ định cư. Một vài năm sau, bà ngoại tôi mất khi tôi đang đi show. Tôi vừa báo tin thì Như Quỳnh là người đầu tiên ôm tôi an ủi, vỗ về, động viên.

Vì vậy nên tôi mới cố gắng lên sân khấu diễn, diễn xong mới book vé về Việt Nam lo đám tang, chôn cất bà ngoại.

Tôi nhớ mãi hình ảnh Như Quỳnh lúc đó khi ôm tôi, như một người em trong nhà. Tôi không thể quên được.

Anh em tôi lên sóng mà nói quý mến nhau thì khán giả cảm thấy hơi đãi bôi nhưng tôi xin khán giả cho chúng tôi được sống thật với cảm xúc, cảm giác thật của mình".

VietBF @ Sưu tầm

dnguyen333
02-22-2022, 15:20
Về Hưu Đi Mấy Bố Mấy Mẹ Ơi.