Log in

View Full Version : TRÙM LỚP gặp ĐẦU GẤU cũng phải nhịn


goodidea
02-28-2022, 02:40
Hồi bắt đầu đi học lớp 1 tôi hay bị trấn lột, phải nói là thời đấy trẻ con tự đi bộ đi học, đi chơi lang thang ngoài đường rất nhiều và chuyện bị bắt nạt, đánh nhau, bị trấn lột là rất bình thường, hầu như phải tự chiến đấu chứ bố mẹ chả thể nào can thiệp hết được. Quãng đường tôi đi bộ từ nhà đến trường có 2 con đường nhưng lại có 2 thằng "đầu gấu" án ngữ. Lớp tôi những thằng đi qua đấy hay bị nó chặn lại và "khám cặp". Thỉnh thoảng nó lấy của tôi cái bút chì, con quay, hòn bi hay cục tẩy. Toàn thứ lặt vặt nhưng tôi cú lắm. Nhưng vì nó to lớn hơn mình và ngày nào mình cũng phải đi học qua nhà nó nên đành cam chịu và phải lựa chọn thoả hiệp để sống chung với lũ. Tuy nhiên con giun xéo mãi vẫn phải quằn. Phải nghĩ cách chiến đấu thôi.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2014252&stc=1&d=1646016025

Hồi bé thì tôi thuộc loại cao lớn trong lớp, thế nên tôi rất có lợi thế về sức khoẻ, các môn thể thao vận động tôi đều có ưu thế vượt trội. Cũng vì thế năm lớp 2 tự nhiên tôi bị "đẩy lên" chức danh "trùm lớp". Gọi là oai vậy nhưng trùm lớp có nhiệm vụ chính là đi oánh nhau và làm trọng tài hoà giải mấy thằng hay oánh nhau trong lớp. Hoà giải kiểu cũng rất bạo lực, câu thường xuyên sử dụng của mấy bố trùm lớp là "mày có thích đánh nhau ko, thích thì ra đánh nhau với tao?". Ngoài việc hoà giải thì trùm lớp nó có một nhiệm vụ là giờ ra chơi là thi vật nhau với trùm lớp khác. Hồi đấy trẻ con rất thích xem oánh nhau nên hội trong lớp tôi hay sang gạ các lớp khác cho mấy trùm lớp chiến nhau, cả hội xúm quanh sân trường xem các trùm lớp vật nhau, có hôm 2 thằng đứng "ghẹ nhau" cả 30' ra chơi mà chả thằng nào chịu đấm trước mặc dù luôn được đám đông cổ vũ "thằng nào đấm trước thằng đấy làm bố" 🙂. Giai đoạn làm trùm lớp ngày nào đi học về quần áo cũng lấm lem, mặt mũi xây sát nhưng chuyện đấy cũng không làm phụ huynh phiền lòng vì con nhà ai chả thế. Chức danh trùm lớp của tôi lên lớp 3 thì rơi vào tay 1 thằng khác, thằng H này nhỏ con nhưng rất chắc khoẻ, thấy bảo cả hè năm lớp 2 nó tập luyện kinh lắm nên đầu năm lớp 3 tôi phải nhường "chức" đấy cho nó. Từ khi thôi trùm lớp thì sẹo trên người cũng ít hẳn đi 🙂. Sau ngẫm lại thấy mình cũng ngu thật, mình oánh nhau sứt đầu còn chúng nó đứng xem. Nên khi lớn tôi giữ quan điểm yêu chuộng hoà bình, trừ phi thằng nào bắt nạt thì mình phải chiến còn bố nào thích chiến cứ chiến đi, tôi đứng xem thôi, sẹo đủ rồi.

VietBF©sưu tập