therealrtz
03-31-2022, 08:26
Sau khi chân tướng toàn bộ sự việc được phơi bày, Khang Vũ bị khởi tố và nhận mức án cao nhất là tử hình cho những hành vi tàn ác của mình.
Theo hồ sơ các vụ án hi hữu được công bố trên trang Net Ease, Trung Quốc mới đây có 1 vụ án đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.
Vụ án kỳ lạ này xảy ra tại Thượng Hải vào ngày 03/07/2012, theo đó, một người đàn ông họ Lưu tới Thượng Hải nhận khoản tiền 60.000 NDT (khoảng hơn 200 triệu VNĐ) từ người bạn. Được biết người này từng vay ông Lưu số tiền này để làm ăn, giờ họ trả lại ông Lưu toàn bộ số nợ kể trên bằng tiền mặt và mời ông đi ăn nhậu để cảm ơn.
Sau khi ăn uống xong xuôi, ông Lưu định bắt xe về Tô Châu ngay trong đêm. Nhưng vì uống hơi quá chén nên ông ngồi gục xuống 1 góc đường, định nghỉ vài phút rồi mới gọi xe. Không ngờ chợp mắt mấy phút khi tỉnh lại ông Lưu phát hiện toàn bộ số tiền 60.000 NDT đã không cánh mà bay.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2031724&stc=1&d=1648715181
Ông Lưu bị mất 60.000 NDT. Ảnh: Net Ease
Ngay lập tức ông Lưu báo cảnh sát, sau quá trình điều tra, phía cảnh sát bắt được 4 nghi phạm. Trong quá trình điều tra thẩm vấn, 3 nghi phạm kiên quyết phủ nhận, duy chỉ có 1 người đàn ông tên Vệ Cầu thành thật khai nhận và chấp nhận chịu phạt. Mặc dù Vệ Cầu từng có tiền án tiền sự nhiều lần vì trộm cắp nhưng xét thấy anh ta có tinh thần hợp tác, nên sau đó anh ta được giảm án chỉ phạt tù 6 tháng, 3 đối tượng còn lại phạt 1 năm.
Tù nhân kỳ lạ kiên quyết không ăn cơm tù
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng cai ngục vô tình để ý thấy Vệ Cầu không bao giờ ăn cơm tù, người này chỉ ăn bánh bao và mì sợi. Khi được cai ngục hỏi về vấn đề này, Vệ Cầu nói rằng: "Đây là thói quen ăn uống ở quê, tôi từ bé đã không ăn cơm và những món cay."
Mặc dù chỉ là một câu trả lời vu vơ, nhưng cai ngục cảm thấy có nhiều phần kỳ lạ từ hành vi tới thái độ của Vệ Cầu. Vì trước đó hắn ta từng khai nhận mình là người Nhạc Dương, Hồ Nam, mà thói quen ăn uống này chắc chắn không phải của người Nhạc Dương vì cai ngục chính là người quê gốc nhiều đời ở đó.
Chính vì vậy, phía cảnh sát tiến hành kiểm tra lại thông tin của Vệ Cầu, bất ngờ là sau đó không tra ra được thông tin cá nhân của người này ở Nhạc Dương, Hồ Nam như trước đây hắn ta từng khai báo.
Nghi vấn càng nhiều thêm, phía cảnh sát tiến hành kiểm tra lục soát lại tư trang của Vệ Cầu chỉ phát hiện 3 chiếc thẻ ngân hàng. 1 trong 3 chiếc thẻ đó đứng tên 1 người tên Ngưu Dũng sống ở Thiểm Tây, Trung Quốc.
Sau nhiều lần đấu trí thẩm vấn quyết liệt, cuối cùng Vệ Cầu cũng phải thành thật khai báo toàn bộ sự thật. Hóa ra, người tên Ngưu Dũng là con trai của hắn ta, tên thật của hắn ta là Ngưu Khang Vũ - tội phạm truy nã nguy hiểm vì đã sát hại 3 mạng người và lẩn trốn thành công suốt 17 năm.
Tội phạm truy nã suốt 17 năm vì giết 3 mạng người
Nạn nhân đầu tiên Khang Vũ ra tay sát hại là người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn với gia đình hắn ta. Theo khai nhận, người hàng xóm đánh bố của Khang Vũ, vì muốn trả thù nên anh ta đã dẫn theo em trai đánh lại người hàng xóm. Không may trong quá trình xô xát khiến người hàng xóm thiệt mạng, 2 anh em Khang Vũ bỏ chạy, cậu em ngay sau đó bị bắt phạt tù 7 năm vì chưa đủ 18 tuổi.
Riêng Khang Vũ lo sợ bị bắt nên lẩn trốn nhiều năm, hắn lang bạt khắp nơi và sống chủ yếu bằng nghề trộm cướp. Trong 1 lần "hành nghề" bị phát hiện, hắn thẳng tay sát hại cả 2 vợ chồng trẻ tại Trịnh Châu, Trung Quốc.
Trong suốt 17 năm sống lẩn trốn, Khang Vũ nhiều lần bị bắt vì tội trộm cắp nhưng luôn chủ động hợp tác nên đều được giảm án, cùng lắm tạm giam vài ngày là được thả. Chính vì vậy không ai phát hiện ra thân phận thật sự của hắn ta.
Sau khi chân tướng toàn bộ sự việc được phơi bày, Khang Vũ bị khởi tố và nhận mức án cao nhất là tử hình cho những hành vi tàn ác của mình.
Có thể nói, chính nhờ thông tin từ chiếc thẻ ngân hàng, cảnh sát mới có manh mối để lật ngược lại vụ án này. Phía cảnh sát cũng từng hỏi lý do vì sao lại mang theo chiếc thẻ ngân hàng này trên người, Khang Vũ khi đó trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời rằng: "Cả đời chạy trốn rất mệt mỏi, tôi muốn trước khi chết để lại chút tiền cho con trai tôi."
Những câu nói cuối cùng này của Khang Vũ trên danh nghĩa người cha khiến nhiều người phải suy ngẫm. Tuy nhiên, những đồng tiền được kiếm về bằng con đường trộm cướp, giết người này có lẽ con trai Khang Vũ không nên nhận thì hơn.
VietBF @ Sưu tầm
Theo hồ sơ các vụ án hi hữu được công bố trên trang Net Ease, Trung Quốc mới đây có 1 vụ án đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.
Vụ án kỳ lạ này xảy ra tại Thượng Hải vào ngày 03/07/2012, theo đó, một người đàn ông họ Lưu tới Thượng Hải nhận khoản tiền 60.000 NDT (khoảng hơn 200 triệu VNĐ) từ người bạn. Được biết người này từng vay ông Lưu số tiền này để làm ăn, giờ họ trả lại ông Lưu toàn bộ số nợ kể trên bằng tiền mặt và mời ông đi ăn nhậu để cảm ơn.
Sau khi ăn uống xong xuôi, ông Lưu định bắt xe về Tô Châu ngay trong đêm. Nhưng vì uống hơi quá chén nên ông ngồi gục xuống 1 góc đường, định nghỉ vài phút rồi mới gọi xe. Không ngờ chợp mắt mấy phút khi tỉnh lại ông Lưu phát hiện toàn bộ số tiền 60.000 NDT đã không cánh mà bay.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2031724&stc=1&d=1648715181
Ông Lưu bị mất 60.000 NDT. Ảnh: Net Ease
Ngay lập tức ông Lưu báo cảnh sát, sau quá trình điều tra, phía cảnh sát bắt được 4 nghi phạm. Trong quá trình điều tra thẩm vấn, 3 nghi phạm kiên quyết phủ nhận, duy chỉ có 1 người đàn ông tên Vệ Cầu thành thật khai nhận và chấp nhận chịu phạt. Mặc dù Vệ Cầu từng có tiền án tiền sự nhiều lần vì trộm cắp nhưng xét thấy anh ta có tinh thần hợp tác, nên sau đó anh ta được giảm án chỉ phạt tù 6 tháng, 3 đối tượng còn lại phạt 1 năm.
Tù nhân kỳ lạ kiên quyết không ăn cơm tù
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng cai ngục vô tình để ý thấy Vệ Cầu không bao giờ ăn cơm tù, người này chỉ ăn bánh bao và mì sợi. Khi được cai ngục hỏi về vấn đề này, Vệ Cầu nói rằng: "Đây là thói quen ăn uống ở quê, tôi từ bé đã không ăn cơm và những món cay."
Mặc dù chỉ là một câu trả lời vu vơ, nhưng cai ngục cảm thấy có nhiều phần kỳ lạ từ hành vi tới thái độ của Vệ Cầu. Vì trước đó hắn ta từng khai nhận mình là người Nhạc Dương, Hồ Nam, mà thói quen ăn uống này chắc chắn không phải của người Nhạc Dương vì cai ngục chính là người quê gốc nhiều đời ở đó.
Chính vì vậy, phía cảnh sát tiến hành kiểm tra lại thông tin của Vệ Cầu, bất ngờ là sau đó không tra ra được thông tin cá nhân của người này ở Nhạc Dương, Hồ Nam như trước đây hắn ta từng khai báo.
Nghi vấn càng nhiều thêm, phía cảnh sát tiến hành kiểm tra lục soát lại tư trang của Vệ Cầu chỉ phát hiện 3 chiếc thẻ ngân hàng. 1 trong 3 chiếc thẻ đó đứng tên 1 người tên Ngưu Dũng sống ở Thiểm Tây, Trung Quốc.
Sau nhiều lần đấu trí thẩm vấn quyết liệt, cuối cùng Vệ Cầu cũng phải thành thật khai báo toàn bộ sự thật. Hóa ra, người tên Ngưu Dũng là con trai của hắn ta, tên thật của hắn ta là Ngưu Khang Vũ - tội phạm truy nã nguy hiểm vì đã sát hại 3 mạng người và lẩn trốn thành công suốt 17 năm.
Tội phạm truy nã suốt 17 năm vì giết 3 mạng người
Nạn nhân đầu tiên Khang Vũ ra tay sát hại là người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn với gia đình hắn ta. Theo khai nhận, người hàng xóm đánh bố của Khang Vũ, vì muốn trả thù nên anh ta đã dẫn theo em trai đánh lại người hàng xóm. Không may trong quá trình xô xát khiến người hàng xóm thiệt mạng, 2 anh em Khang Vũ bỏ chạy, cậu em ngay sau đó bị bắt phạt tù 7 năm vì chưa đủ 18 tuổi.
Riêng Khang Vũ lo sợ bị bắt nên lẩn trốn nhiều năm, hắn lang bạt khắp nơi và sống chủ yếu bằng nghề trộm cướp. Trong 1 lần "hành nghề" bị phát hiện, hắn thẳng tay sát hại cả 2 vợ chồng trẻ tại Trịnh Châu, Trung Quốc.
Trong suốt 17 năm sống lẩn trốn, Khang Vũ nhiều lần bị bắt vì tội trộm cắp nhưng luôn chủ động hợp tác nên đều được giảm án, cùng lắm tạm giam vài ngày là được thả. Chính vì vậy không ai phát hiện ra thân phận thật sự của hắn ta.
Sau khi chân tướng toàn bộ sự việc được phơi bày, Khang Vũ bị khởi tố và nhận mức án cao nhất là tử hình cho những hành vi tàn ác của mình.
Có thể nói, chính nhờ thông tin từ chiếc thẻ ngân hàng, cảnh sát mới có manh mối để lật ngược lại vụ án này. Phía cảnh sát cũng từng hỏi lý do vì sao lại mang theo chiếc thẻ ngân hàng này trên người, Khang Vũ khi đó trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời rằng: "Cả đời chạy trốn rất mệt mỏi, tôi muốn trước khi chết để lại chút tiền cho con trai tôi."
Những câu nói cuối cùng này của Khang Vũ trên danh nghĩa người cha khiến nhiều người phải suy ngẫm. Tuy nhiên, những đồng tiền được kiếm về bằng con đường trộm cướp, giết người này có lẽ con trai Khang Vũ không nên nhận thì hơn.
VietBF @ Sưu tầm