PDA

View Full Version : NSND Kim Cương: Bọn bắt cóc gọi điện thoại hăm dọa, khủng bố, nói 1 câu khiến tôi nghĩ mãi


Cupcake01
04-05-2022, 02:16
"Tôi vẫn nhớ cái ngày bọn bắt cóc bắt đi đứa con 5 tuổi của tôi" – NSND Kim Cương nói.

Vừa qua, tại chương trình hồi ký NSND Kim Cương, nữ nghệ sĩ đã gửi đôi lời tới khán giả.

Người ta đồn tôi sống buông thả

Từ ngày còn thơ bé, vừa đủ trí khôn, tôi cũng nhiều lần tự hỏi mình là ai. Đó là câu hỏi không có lời đáp nhưng theo tôi suốt tháng năm dài, luôn dằn vặt tâm trí tôi, tự vấn tôi một cách sâu thẳm.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2033906&stc=1&d=1649124918

Tôi là ai? Tôi không phải một NSND được mọi người yêu mến. Không phải bây giờ, khi đã cuối đời, không còn đứng trên sân khấu nữa, tôi mới tự hỏi mình như thế.


Cạn tiền, nhóm nghệ sĩ Ngũ long phải bán hàng online để kiếm tiền làm từ thiện
Tôi vẫn nhớ cái ngày bọn bắt cóc bắt đi đứa con 5 tuổi của tôi. Bọn chúng gọi điện thoại tới hăm dọa, khủng bố đủ điều, nhưng có nói một câu chúng nói khiến tôi suy nghĩ mãi:

"Bà Kim Cương à. Tôi với bà là hai con ốc nằm trong hai bộ máy khác nhau. Cả hai chúng ta đều phải quay, không bao giờ được ngừng nghỉ. Bà phải làm việc vì cuộc sống của bà thì tôi cũng phải làm việc vì cuộc sống của tôi".

Tôi tự hỏi, bộ máy của chúng và tôi là gì? Tôi đang sống trong bộ máy nào vậy? Tôi chỉ sống cuộc đời của tôi thôi.

Trong cuộc đời làm nghệ sĩ của mình, tôi phải hứng chịu không biết bao nhiêu tin đồn thất thiệt. Người ta đồn tôi sống buông thả, từng quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông khác nhau. Những chuyện đó thực hư thế nào, không thể nói vài lời mà hết được.

Cuộc đời một con người đâu có đơn giản như thế đâu. Chính vì vậy, ngày hôm nay, tôi muốn thưa chuyện cùng khán giả để làm rõ mọi chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của tôi.

Tôi biết ơn tình cảm khán giả đã dành cho tôi trên sân khấu, cũng như đoàn kịch nói Kim Cương đã tồn tại. Tình cảm ấy với tôi rất lớn, rất đẹp và rất cao quý, thúc đẩy tôi viết hồi ký này.

Tôi cũng tha thiết yêu mến khán giả của tôi, những người đã chia sẻ cho tôi bao nhiêu nụ cười, nước mắt. Tôi muốn đem toàn bộ cuộc đời mình kể lại cho khán giả, như một lời tri ân dành cho khán giả đã yêu mến tôi suốt thời gian qua.

Tôi có cuộc đời đầy phức tạp

Tôi đã được sống một cuộc đời đầy biến cố từ nhỏ, đã từng nếm đủ vinh quang lẫn nhọc nhằn, nghèo đói lẫn giàu sang, hạnh phúc lẫn bẽ bàng trong cuộc sống đời thường cũng như tình yêu.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong thời bom đạn đầy khói lửa, từ kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, chứng kiến biết bao loạn lạc từ ngày còn bé thơ tới ngày đất nước thống nhất.

Vì thế, tôi xem cuốn hồi ký này cũng như một nhân chứng khiêm nhường trước lịch sử vĩ đại của dân tộc.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ một cuốn hồi ký, tôi không thể viết hết về cuộc đời một con người, nhất là con người có cuộc đời đầy phức tạp như tôi. Tôi hi vọng nhận được sự cảm thông của khán giả.

Sau cùng, tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình tới khán giả mọi thế hệ, mọi tầng lớp, từ vùng quê tới thành thị, đã luôn tiếp cho tôi ngọn lửa đam mê nghệ thuật.

VietBF @ Sưu tầm