PDA

View Full Version : LỠ!


troopy
04-17-2022, 06:43
1. Có những người khi rời đi thì bạn mới nhận ra sự quan trọng của họ, nhận ra bạn yêu họ và cần họ như thế nào. Nếu duyên phận để bạn gặp lại người ấy một lần nữa, đừng dễ dàng buông tay.
2. Khi lỡ tàu thì chúng ta có thể đợi đến chuyến sau, nhưng chuyện tình cảm thì không như vậy. Đôi lúc bỏ lỡ một lần, là lỡ cả một đời.
3. Những người từng đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, nếu không thể tiếp tục ở cạnh thì cũng chúc người hạnh phúc nửa đời sau.
4. Nếu thích một ai đó hãy mạnh dạn bày tỏ, bỏ lỡ để rồi hối hận là điều không có ý nghĩa gì cả.
5. Có một vài khoảnh khắc chúng ta không thể nào biết trước được là lần cuối cùng.
6. Chúng ta của năm đó có tuổi trẻ, có hoài bão, có nhau trong những ngày tháng rực rỡ nhất của thanh xuân. Chúng ta của hiện tại cái gì cũng có, chỉ là không còn có nhau trong đời.
7. Đừng tùy tiện nói ra lời “chia tay” khi tức giận, bởi nếu đối phương cũng vì tức giận mà đồng ý, cả hai sẽ mãi mãi lạc mất nhau.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2039734&stc=1&d=1650177814

VietBF©sưu tập