Cupcake01
04-18-2022, 02:14
Tưởng rằng chó Husky và con cú có thể làm bạn tốt với nhau, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Có một người đàn ông ở Trung Quốc có nuôi 1 chú chó Husky. Nghĩ rằng mình đi làm cả ngày, nên anh đã nảy ra ý định mua thêm 1 con vật khác về để bầu bạn với nó. Nhưng biết mua con gì đây?
Thấy nhà cửa đã đủ bừa bãi lắm rồi, nên người đàn ông quyết không mua thêm con chó nào nữa. Mèo thì sao? Chẳng phải người ta vẫn có câu "Cắn nhau như chó với mèo" đấy ư? Vậy không được. Khi chó cưng được khoảng 3 tháng tuổi, anh đã quyết định mua về 1 con cú. Đây quả là 1 lựa chọn rất mới mẻ và anh hy vọng chúng sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Ngay sau khi anh mang con cú về, chó Husky đã tỏ ra rất phấn khích. Nó liên tục hít ngửi người bạn mới ra chiều muốn làm quen. Con cú cũng bình tĩnh khi gặp mặt người bạn mới. Thấy vậy, người đàn ông cũng bắt đầu yên tâm, có vẻ chúng sẽ hợp nhau.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, chó Husky và cú đã lao vào đánh nhau, không biết là để giành thức ăn hay bảo vệ lãnh thổ nữa. Điều này đã khiến chủ nhân của chúng rất đau đầu.
Vốn cho rằng chuyện xung đột giữa các con vật là điều bình thường, nhất lại là khi chúng mới làm quen chưa được bao lâu, thế nên anh vẫn không từ bỏ hy vọng. Sau đó, anh tạm thời cho chúng tách nhau ra, thi thoảng mới cho gặp để chúng làm quen nhau dần dần.
Bẵng đi 1 thời gian, không thấy 2 bên có phản ứng gì thái quá, anh lại cho 2 con vật tiếp cận với nhau. Nhưng cảnh tượng sau đó đã khiến người đàn ông... đứng hình, lòng chợt trào lên cảm giác xót xa và thương cảm.
Một hôm, đi làm về, vừa mở cửa vào nhà, anh đã suýt ngất khi nhìn thấy bộ dạng của con cú. Bộ lông màu xám bạc mượt mà tuyệt đẹp của nó đã chỉ còn là dĩ vãng. Trước mặt anh giờ hiện lên hình ảnh thảm thương của con vật gần như bị trụi lông.
Không chỉ có vậy, con cú còn có biểu hiện rất cam chịu, chứ không còn dám đánh nhau với chó Husky như hồi mới về đây nữa. Mất hết lông, nó cũng chẳng còn bay được. Hóa ra, nó đã bị chó Husky bắt nạt đến mức này ư?
Ai cũng biết chó Husky nổi tiếng nghịch ngợm. Chúng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoạt động không biết mệt. Lại thêm cân nặng lên đến vài chục kg, có 1 con cú chứ có đến 10 con cú thì e rằng cũng không thể trở thành đối thủ của nó.
Nghĩ lại, người đàn ông cảm thấy vô cùng hối hận. Chỉ vì sự chủ quan của mình, suýt thì anh đã hại chết nó.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2040141&stc=1&d=1650248062
Chó Husky hóa ra đã bắt nạt người bạn đến mức này.
Ngay sau đó, người đàn ông đã phải tách 2 con vật ra, và chăm sóc riêng cho con cú, không thể để nó chịu ấm ức như vậy. Về lâu dài, có lẽ nó sẽ cần 1 nơi ở mới cũng như cần thời gian để hồi phục lại sau quãng thời gian khó khăn này.
Đây cũng là 1 bài học "xương máu" cho những người nuôi thú cưng, nhất là loài chó nghịch ngợm như Husky. Nếu bạn định tìm những người bạn nhỏ ví dụ như vẹt, cú, thỏ, chuột hamster... về để bầu bạn với chúng thì hãy cân nhắc nhé, để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.
VietBF @ Sưu tầm
Có một người đàn ông ở Trung Quốc có nuôi 1 chú chó Husky. Nghĩ rằng mình đi làm cả ngày, nên anh đã nảy ra ý định mua thêm 1 con vật khác về để bầu bạn với nó. Nhưng biết mua con gì đây?
Thấy nhà cửa đã đủ bừa bãi lắm rồi, nên người đàn ông quyết không mua thêm con chó nào nữa. Mèo thì sao? Chẳng phải người ta vẫn có câu "Cắn nhau như chó với mèo" đấy ư? Vậy không được. Khi chó cưng được khoảng 3 tháng tuổi, anh đã quyết định mua về 1 con cú. Đây quả là 1 lựa chọn rất mới mẻ và anh hy vọng chúng sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Ngay sau khi anh mang con cú về, chó Husky đã tỏ ra rất phấn khích. Nó liên tục hít ngửi người bạn mới ra chiều muốn làm quen. Con cú cũng bình tĩnh khi gặp mặt người bạn mới. Thấy vậy, người đàn ông cũng bắt đầu yên tâm, có vẻ chúng sẽ hợp nhau.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, chó Husky và cú đã lao vào đánh nhau, không biết là để giành thức ăn hay bảo vệ lãnh thổ nữa. Điều này đã khiến chủ nhân của chúng rất đau đầu.
Vốn cho rằng chuyện xung đột giữa các con vật là điều bình thường, nhất lại là khi chúng mới làm quen chưa được bao lâu, thế nên anh vẫn không từ bỏ hy vọng. Sau đó, anh tạm thời cho chúng tách nhau ra, thi thoảng mới cho gặp để chúng làm quen nhau dần dần.
Bẵng đi 1 thời gian, không thấy 2 bên có phản ứng gì thái quá, anh lại cho 2 con vật tiếp cận với nhau. Nhưng cảnh tượng sau đó đã khiến người đàn ông... đứng hình, lòng chợt trào lên cảm giác xót xa và thương cảm.
Một hôm, đi làm về, vừa mở cửa vào nhà, anh đã suýt ngất khi nhìn thấy bộ dạng của con cú. Bộ lông màu xám bạc mượt mà tuyệt đẹp của nó đã chỉ còn là dĩ vãng. Trước mặt anh giờ hiện lên hình ảnh thảm thương của con vật gần như bị trụi lông.
Không chỉ có vậy, con cú còn có biểu hiện rất cam chịu, chứ không còn dám đánh nhau với chó Husky như hồi mới về đây nữa. Mất hết lông, nó cũng chẳng còn bay được. Hóa ra, nó đã bị chó Husky bắt nạt đến mức này ư?
Ai cũng biết chó Husky nổi tiếng nghịch ngợm. Chúng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoạt động không biết mệt. Lại thêm cân nặng lên đến vài chục kg, có 1 con cú chứ có đến 10 con cú thì e rằng cũng không thể trở thành đối thủ của nó.
Nghĩ lại, người đàn ông cảm thấy vô cùng hối hận. Chỉ vì sự chủ quan của mình, suýt thì anh đã hại chết nó.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2040141&stc=1&d=1650248062
Chó Husky hóa ra đã bắt nạt người bạn đến mức này.
Ngay sau đó, người đàn ông đã phải tách 2 con vật ra, và chăm sóc riêng cho con cú, không thể để nó chịu ấm ức như vậy. Về lâu dài, có lẽ nó sẽ cần 1 nơi ở mới cũng như cần thời gian để hồi phục lại sau quãng thời gian khó khăn này.
Đây cũng là 1 bài học "xương máu" cho những người nuôi thú cưng, nhất là loài chó nghịch ngợm như Husky. Nếu bạn định tìm những người bạn nhỏ ví dụ như vẹt, cú, thỏ, chuột hamster... về để bầu bạn với chúng thì hãy cân nhắc nhé, để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.
VietBF @ Sưu tầm