Log in

View Full Version : Cuộc đoàn tụ sau 41 năm thất lạc của 3 chị em gốc Việt bị đem cho đi


nguoiduatinabc
04-18-2022, 16:32
Đã đi qua nửa đời người nhưng anh Thân Ngọc Tâm vẫn luôn trăn trở về cội nguồn của mình. Vì vậy, anh đã quyết định lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tìm giúp anh chị ruột thất lạc đã 41 năm. Thậm chí, anh Tâm còn công khai hậu tạ 2000 USD cho ai giúp anh kết nối lại với gia đình thành công.

Phép màu đã đến với người con gốc Việt ấy khi một youtuber nổi tiếng chuyên giúp đỡ các trường hợp tìm người thân mất tích, đã giúp anh gặp lại người chị ruột sau nhiều năm xa cách.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2040546&stc=1&d=1650299554

Dù chỉ thấy nhau qua màn hình máy tính nhưng chị em anh Tâm không khỏi xúc động vì đã mấy chúc năm trôi qua họ mới lại được trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, anh Tâm vẫn có điều đáng tiếc đã không làm được với mẹ đẻ của mình.

Đi tìm lại chính mình

Từ những ngày còn bé, anh Tâm đã biết mình là con nuôi. Anh không nhỡ rõ năm sinh của mẹ ruột nhưng vẫn biết mẹ tên là Nguyễn Thị Mạnh, quê gốc ở chợ Phan Thiết. Mẹ anh Tâm có một mối tình với người lính Mỹ và đẻ ra 3 đứa con lai. Tuy vậy vì nhiều lý do bất khả kháng, bà Mạnh đã đành phải đưa con cho người khác nuôi. Trên anh Tâm còn có 1 người chị và 1 người anh trai nữa, dù vậy anh vẫn không thể nhớ rõ được họ tên và thông tin vì lúc đó còn quá nhỏ.

Lần duy nhất anh gặp được người chị ruột của mình đó là tại một quán cơm. Nhưng vì xa nhau từ bé nên cả hai khá ngượng nghịu, không nói với nhau câu gì mà chỉ đứng nhìn nhau. Anh Tâm không biết rằng đó chính là lần sau cùng mà chị em họ được gặp nhau và phải mất đến 41 năm nữa họ mới được trùng phùng.

Giờ đây, khi đã có một tổ ấm hạnh phúc, êm đềm tại nước Mỹ, anh Ngọc Tâm vẫn không yên lòng và bắt đầu hành trình đi tìm lại cội nguồn của mình. Manh mối duy nhất anh có là một tấm ảnh chụp 3 mẹ con tuy nhiên người cha nuôi đã vô tình làm thất lạc. Hành trình bắt đầu rơi vào ngõ cụt, tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra khi người chị ruột của anh Tâm cũng đang tìm kiếm người em thất lạc.

Giao điểm của hành trình đoạn tụ

Hóa ra, chị ruột của anh Tâm tên là Huỳnh Thanh Thủy cũng đang định cư tại Mỹ. Trước đó, qua phương pháp xét nghiệm DNA, chị Thủy đã may mắn tìm được mẹ ruột và anh cả tên Mỹ. Như vậy, anh Tâm chính là mảnh ghép gia đình cuối cùng mà chị đang tìm kiếm.

Theo như lời kể của chị, vào một ngày có người báo tin từ Việt Nam tới, nói rằng một người đàn ông lai, quê ở Bình Định đang đi tìm chị và mẹ ruột. Như có linh cảm mách bảo, chị đã lập tức liên hệ để nhận lại em. Cuộc trùng phùng của cặp chị em được diễn ra qua màn hình máy tính vì khoảng cách địa lý. Một youtuber có tiếng là Tuấn Vỹ đã giúp họ được gặp nhau. Những ký ức quá khứ dần hiện rõ, các chi tiết hai chị em đối chứng đều trùng khớp từ hoàn cảnh sống, chuyện gặp nhau ở quán cơm rồi đến họ tên của mẹ.

Khoảnh khắc nhận lại gia đình, anh Tâm ngậm ngùi chia sẻ: "Em rất mừng khi gặp lại chị nhưng thấy chị khác lúc xưa quá". Còn chị Thủy cũng xúc động: "Thấy 3 chị em sum vầy có lẽ mẹ ở nơi suối vàng sẽ được an ủi biết bao".

Chị Thủy cho biết, hiện anh trai cả cũng đang ở Mỹ, một ngày không xa cả ba sẽ cùng hẹn nhau đoàn tụ.