goodidea
04-19-2022, 14:11
Buổi sáng, bà mẹ đánh thức con trai của ḿnh: "Dậy đi con, tới lúc phải đến trường rồi".
- Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu.
- Con đưa ra 2 lư do tại sao con không đến trường xem nào?
- Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.
- Những lư do ấy không chính đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
- Thế mẹ có thể đưa ra 2 lư do tại sao con phải tới trường không?
- Được thôi. Thứ nhất, con đă 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng!
VietBF©sưu tập
- Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu.
- Con đưa ra 2 lư do tại sao con không đến trường xem nào?
- Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.
- Những lư do ấy không chính đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
- Thế mẹ có thể đưa ra 2 lư do tại sao con phải tới trường không?
- Được thôi. Thứ nhất, con đă 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng!
VietBF©sưu tập