PDA

View Full Version : Vợ cũ Đan Trường tiếc thương cún con ra đi ở Mỹ!


Hanna
04-22-2022, 10:01
Vợ cũ Đan Trường và con trai ở Mỹ đau buồn khi cún con đã mất. Cô chia sẻ nhiều về cún con đặc biệt này. Vợ cũ Đan Trường đau buồn chú cún cưng của mình qua đời: "Tinu ơi! Mẹ và con đã ở bên nhau 16 năm rồi. Mẹ chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày mẹ phải tiễn con đi xa mẹ như vậy. Con luôn là đứa "con trai" rất hiền lành, thông minh, ngoan ngoãn, biết vâng lời của mẹ. Mẹ nhớ rõ ngày đầu tiên mẹ con mình gặp nhau. Khi ấy, con chỉ vừa mới được sinh ra và còn nằm chung với các anh chị em của con. Trong lúc mẹ đang phân vân không biết chọn bé nào về nuôi thì không hiểu sao con lại bị mẹ của con cắn trông rất tội nghiệp. Mẹ đã ôm con lên và giây phút con nằm trong tay mẹ, mẹ cảm nhận được mẹ yêu con và đã chọn nuôi con.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2042391&stc=1&d=1650621710

Dù con là một chú chó nhỏ nhưng mẹ chưa bao giờ xem con như thú cưng thông thường vì từng cử chỉ, thói quen, tính cách của con giống y như một đứa trẻ. Con chỉ ngủ trên giường, luôn mặc quần áo, thích tắm rửa sạch sẽ, đi vệ sinh đúng nơi và ăn những món ăn mẹ nấu. Nuôi con mẹ nhàn tênh. Vì con dễ thương, ngoan hiền như thế nên bất kỳ ai gặp con cũng đều thương mến con. Nhờ có con bên cạnh mà mẹ bớt trống trải, cô đơn. Con luôn là đứa con bé bỏng, là người bạn tri kỷ đem niềm vui, hạnh phúc đến trong suốt khoảng thời gian thanh xuân của mẹ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2042392&stc=1&d=1650621710

Mẹ cũng biết từ lúc mẹ mang thai và sinh em Thiên Từ cho đến bây giờ, con buồn và hờn mẹ nhiều vì mẹ đã không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho con thường xuyên như trước. Nhưng mẹ vẫn thương con và may mắn là có các cô chú, em Thiên Từ cũng hỗ trợ mẹ rất nhiều trong việc yêu thương, chăm sóc cho con.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2042393&stc=1&d=1650621710
Tinu à, mẹ muốn nói mẹ yêu và cảm ơn con nhiều lắm. Mẹ sẽ nghĩ rằng con đang đi chơi rất xa trên thiên đàng và có được một cuộc sống thật hạnh phúc. Nếu như có thể nào gặp lại, con hãy lại làm con của mẹ thêm một lần nữa nha con. Mẹ nhớ và thương yêu Tinu nhiều!

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2042394&stc=1&d=1650621710
P.S: Một số hình ảnh ngày hôm nay vào những phút cuối cùng khi Mẹ và mọi người trong gia đình phải xa con những kỷ niệm của hai mẹ con mình đã có với nhau suốt 16 năm qua và cho đến ngày cuối của con trong video clip này".