Log in

View Full Version : Chỉ tại Bánh mì


troopy
04-29-2022, 02:49
Faroe Islands vào đông tuyết phủ trắng xóa 1 màu. Tàu đang ở cảng Tórshavn, ko dỡ được hàng vì gió tuyết đang mạnh. Chúng tôi tổng vệ sinh tàu, trang trí câu lạc bộ, chuẩn bị đón Noel và Năm mới.
Hết ca, tôi xin phép C/O đi bờ để gọi điện và gửi thư về quê nhà.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2045857&stc=1&d=1651200573

Vào những năm 2000 - 2003 thông tin liên lạc của crew chúng tôi chủ yếu bằng thư tay và gọi điện thoại. Nhưng chi phí cuộc gọi quốc tế đi và đến VN quá đắt đỏ nên rất hạn chế gọi. Hơn nữa có những điều mà viết trong thư sẽ hay hơn, ý nghĩa hơn so với lời nói (gió bay). Tôi đã được nghe 1 câu chuyện rất thú vị về lá thư tay như thế này:
Anh ấy thi vào trường ĐH HH với số điểm cao vượt trội và có được 1 suất học bổng toàn phần tại Ukraine. Hôm rời VN, cô người yêu đã khóc rất nhiều. Anh nắm tay cô thật lâu, dặn dò "Rồi anh sẽ về mà ... Em ở nhà giữ gìn sức khỏe". Cô đưa tay quệt nước mắt, giọng nghẹn ngào "A nhớ biên thư về cho gia đình và cho em nữa".
Hơn 5 tháng qua, anh rất thường xuyên biên thư về nhà cho ba má và cho em. Ba má anh đã lớn tuổi, mắt kém nên tất cả các thư gửi về đều nhờ em đọc giúp, em giờ như là con dâu của ba má rồi.
Hôm nay em đưa ba má ra bưu điện thị trấn để chờ cuộc gọi của anh. Rồi chuông điện thoại cũng reo lên, họ đã có 5 phút nói chuyện với nhau. 5 phút ko bao giờ là đủ nhưng cả nhà được nghe giọng nói của nhau, biết tất cả mọi người đều khỏe là hạnh phúc lắm rồi. Ba má và em muốn thấy hình ảnh của anh giờ ra sao. Anh chợt nhớ trong cặp có 1 tấm hình mà thằng bạn Ucraina chụp (bằng máy in hình ra ngay) khi mà anh vừa bước ra khỏi nhà tắm. A cầm tấm hình nude 100% đầy bối rối. Sau cùng anh đã đi đến 1 quyết định đầy táo bạo. A cắt đôi tấm hình, phần trên gửi về cho ba má và phần dưới gửi riêng cho em. A mĩm cười thích thú với quyết định của mình vì anh biết thế nào em cũng sẽ nhìn thấy toàn bộ cơ thể con người anh.
Hơn 2 tuần sau, ở quê nhà ba má anh nhận được thư. Ba mừng rỡ "Bà ơi! Có thư của thằng Tèo nè, có hình nữa bà ơi". Ba cầm cái tấm hình trên tay, run run quay ngược quay xuôi. Má thấy vậy, hồi hộp "ông nhìn gì mà lâu dữ, đưa tui coi nào". Ba ngắm kỹ tấm hình, giọng khá hoang mang "Thằng Tèo qua bển, nó để râu ria xồm xoàm, tui ko nhìn rõ mặt". Má ko thể kiên nhẫn hơn, bà giật lấy tấm hình, nhìn chằm chằm "Hôm điện về nó nói ở bển ko có cơm, chỉ ăn toàn bánh mì thôi. Ông coi nè, nó ăn bánh mì riết 5 tháng nay nên cái mũi nó dài thò lò như Tây rồi!!!"
Về sau em đã nói cho anh biết rằng anh đã bỏ nhầm hình, 1 sự nhầm lẫn thú vị.

VietBF©sưu tập