Log in

View Full Version : Cậu bé bỏ kính tự tát mình vì không hiểu đề bài, thái độ của người cha khiến dân mạng xót xa


nguoiduatinabc
04-29-2022, 03:05
Dạy kèm trẻ nhỏ học bài là nỗi lo cũng là sự ám ảnh của nhiều cha me. Bởi kiến thức càng ngày càng khó. Khác thời xưa cha mẹ học rất nhiều.

Chưa kể, trẻ nhỏ không phải ai cũng tiếp thu nhanh. Điều này đôi khi khiến các bậc phụ huynh không thể kiềm chế được sự tức giận mỗi khi dạy con học.

Mới đây, một người mẹ đã yêu cầu con trai đọc đi đọc lại đề bài nhiều lần khi dạy kèm. Vì cậu bé đọc mãi mà vẫn không hiểu đề nên người mẹ tức giận bỏ đi. Tuy nhiên, hành động của cậu bé sau đó khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cậu bé tự dùng tay tát mạnh vào mặt, sau đó cảm thấy chiếc kính vướng víu, bé trai còn trực tiếp bỏ kính ra để tát mạnh vào mặt. Sau khi tát xong cậu bé vẫn ngồi lặng lẽ buồn bã trên bàn khiến nhiều phụ huynh cảm thấy xót xa,

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2045863&stc=1&d=1651201582

Sau khi cha của cậu bé xem được video thì cảm thấy rất có lỗi. Mặc dù không dám hỏi đứa trẻ tại sao lại làm như vậy nhưng anh hiểu sự căng thẳng và áp lực mà con gặp phải trong quá trình học bài. Người cha cũng rất đau lòng và xót xa nhưng chỉ biết bất lực không dám động thêm vào nỗi đau của con.

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Nhiều người khuyên cha mẹ cậu bé nên điều chỉnh lại phương pháp giáo dục con. Hãy tìm cách lắng nghe và hiểu đứa trẻ đang gặp phải vấn đề ở đâu.

Vì chuyện có thể nghiêm trọng hơn những gì họ tưởng tượng. Một đứa trẻ tự đánh mình có thể đang mắc chứng rối loạn lo âu hoặc trầm cảm. Điều này rất dễ dẫn đến tinh thần bị kích động và có thể tự gây hại cho bản thân.

Trước đó, nhà tâm lý học người Mỹ và chuyên gia sức khỏe cộng đồng Peggy A. Thoits với 40 năm nghiên cứu về căng thẳng, rối loạn lo âu đã chỉ ra rằng: Căng thẳng quá mức có thể gây ra những tổn hại về cả thể chất và tâm lý cho trẻ như: mất ngủ, trầm cảm, cô đơn, thờ ơ, tự ti, suy nhược thần kinh,...