Log in

View Full Version : Mạnh Quỳnh & Như Quỳnh in Sài Gòn có 2 đêm diễn


Hanna
05-05-2022, 16:17
"Song Quỳnh" đã hội ngộ tại Sài Gòn và cũng nhau diễn 2 đêm. Thật sự không tả nổi những hình ảnh rất thân yêu như vậy.
Hội những người yêu thích Thuý Nga - Paris By Night

Đây gọi là TÌNH NGHỆ SĨ

Cuối tuần vừa qua, hai tiếng hát vang danh hải ngoại của dòng nhạc quê hương có 2 đêm diễn tại Sàigòn, đó là Như Quỳnh & Mạnh Quỳnh.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2049275&stc=1&d=1651767361
Ai cũng đã từng biết giữa họ đã từng có những tiết mục đáng nhớ cùng nhau, và cùng một người nữa. Sau những biến cố, hai anh chị lại dành những ân tình cho nhau làm cho mình hết sức xúc động.

Đêm diễn của chị Như tại Trống Đồng bắt đầu sớm hơn, cho nên anh Mạnh Quỳnh đã thay đồ, chuẩn bị từ chiều để đến đó gửi một lời chia buồn, động viên đến chị sau mất mát. Sau đó anh cùng chị song ca một tiết mục để gửi tặng khán giả của Như Quỳnh. Đó là bất ngờ mà Mạnh Quỳnh muốn dành cho Như Quỳnh.

Nhưng sau đó thì Như Quỳnh lại còn bất ngờ hơn khi đến Đồng Dao - nơi Mạnh Quỳnh đang diễn để "đáp lễ", để gặp gỡ những fans của Mạnh Quỳnh - Phi Nhung và cũng hát một bài với Mạnh Quỳnh (sau khi bị 2 người lôi ra sân khấu bắt hát) chứ chị chỉ tới nói vài câu rồi chuồn dzô liền )))).

Như Quỳnh & Mạnh Quỳnh là những ngôi sao lớn, một đêm diễn của anh chị thu hút hàng trăm, hàng ngàn khán giả. Nhưng cách mà anh chị dành cho nhau, dành chút thời gian đến điểm diễn của người kia để chia buồn, để động viên, để cùng nhớ về "một người" làm cho mình càng thêm trân trọng, hai người mà mình đã theo dõi ngay từ những ngày còn rất nhỏ. Giờ đây lại càng quý, càng thương những người nghệ sĩ chân chính hơn.

Vui lắm, nhưng khi thấy chị Như chậm mồ hôi anh Mạnh Quỳnh rồi nói "để tui thay người đó chậm mồ hôi cho bạn nè", trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả...

thangbomvietnam
05-05-2022, 17:23
Chỉ còn có Việt Nam mới thưởng thức nhạc của 2 ca sỹ này trình diễn thôi...Chứ bên Hải Ngoại toàn kể chuyện cái chết PN ko...chán thấy mẹ...