Log in

View Full Version : Phương Trinh Jolie: Nỗi xót xa không có chỗ đặt quan tài cho mẹ ruột


nguoiduatinabc
05-12-2022, 08:04
Phương Trinh Jolie từng tham gia nhóm nhạc Amigo G cùng Ngân Khánh và Miko Lan Trinh. Năm 2017, Phương Trinh tiếp tục đạt giải nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Bên cạnh đó, mỹ nhân 8x còn tham gia nhiều gameshow cùng những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình.

Những ngày qua, hạnh phúc của Phương Trinh Jolie khi chính thức về chung một nhà với chồng trẻ kém 3 tuổi là diễn viên Lý Bình đã khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ vui lây. Không ít khán giả cũng xúc động khi con gái ruột giấu 9 năm của nữ ca sĩ lộ diện trong hôn lễ và được chồng cũng như gia đình chồng Phương Trinh Jolie rất yêu quý.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2052507&stc=1&d=1652342639

Nhưng trước khi có được hạnh phúc như ngày hôm nay, người đẹp sinh năm 1988 từng trải qua những biến cố đặc biệt. Cô đã có một gia đình không toàn vẹn, điều này được Phương Trinh Jolie xúc động trải lòng trong một show truyền hình.

Trong chương trình mang tên Người một nhà, khi chứng kiến những câu chuyện xúc động về gia đình, Phương Trinh Jolie lặng người tại sân khấu một hồi lâu mới có thể chia sẻ thêm câu chuyện của bản thân mình với khán giả. Cô bật khóc tâm sự về người mẹ quá cố: “Thực sự giờ phút này Trinh rất nhớ mẹ. Mẹ Trinh mất đã 11 năm. Năm 2009 thì Trinh cũng mới 19, 20 tuổi thôi chưa có gì trong tay, sự nghiệp, tiền bạc cũng không có gì cả.”

Nữ ca sĩ nói rằng gia đình cô không hạnh phúc, cha mẹ ly dị khi cô còn nhỏ. Từ nhỏ tới lớn cô không được sống gần mẹ. Phương Trinh Jolie được cô ruột nuôi nấng thành người. Chính vì vậy, giọng ca sinh năm 1988 luôn xem cô ruột là người mẹ thứ 2 của mình.

Những ngày đầu lên thành phố lập nghiệp, Phương Trinh Jolie cũng như bao nhiêu người trẻ khác, cô phải vất vả xoay xở đủ đường để có điều kiện học tập và theo đuổi đam mê nghệ thuật. May mắn cho Phương Trinh Jolie là cô ở chung với một người chị nên gánh nặng về chỗ ở cũng giảm bớt phần nào. Sau đó người chị cô về quê lấy chồng, Phương Trinh Jolie ở một mình và tự bươn chải để lo cho bản thân.

Sau này Phương Trinh Jolie gặp lại mẹ thì lúc đó mẹ cô đã bị ung thư giai đoạn cuối và qua đời. Thời gian đó Phương Trinh còn ở nhà thuê nên người ta không cho cô đặt quan tài mẹ trong nhà. Phương Trinh nghẹn ngào: "Lúc đó nhà cửa Trinh cũng chẳng có, một miếng đất để đặt quan tài mẹ cũng không có. Trinh rất buồn và tiếc nhất là chưa báo hiếu được cho mẹ".

Được biết, cô đã an táng mẹ trong chùa và khi có điều kiện hơn, người đẹp cũng đã mua một mảnh đất để cho mẹ yên nghỉ tại Bình Dương. Cô xúc động bày tỏ: “Những ai còn gia đình, nhất là còn mẹ bên cạnh thì mình hãy trân trọng. Vì lúc bên cạnh mình mới quý giá, chứ mất đi như Trinh rồi mới trân trọng thì cũng đã trễ rồi. Mình không còn cơ hội để báo hiếu nữa".

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật miệt mài, nữ ca sĩ cũng đã mua được nhà riêng và thường đón họ hàng lên chơi. Ngoài ca hát, diễn xuất cũng như tham gia các hoạt động nghệ thuật khác, Phương Trinh Jolie cũng khá "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh nên hiện tại cô đã có cuộc sống đầy đủ, thoải mái hơn trước nhiều.