goodidea
05-22-2022, 15:20
Một cảnh sát đang làm việc, thì nhận được một cú điện thoại khẩn cấp của một cậu bé:
- Một người đàn ông đang đánh bố cháu, mà mẹ cháu đi vắng. Chú ơi, nhanh lên... cứu bố cháu với!!!
Viên cảnh sát nghe kêu cứu, liền chạy ngay đến địa chỉ cậu bé cung cấp. Đến nơi, thấy hai người đàn ông đang đánh nhau chí mạng, còn cậu bé đang đứng khóc. Viên cảnh sát vỗ vai động viên cậu bé và hỏi:
- Cháu cứ bình tĩnh, chú sẽ xử lý ngay. Nhưng người nào là bố cháu?
Cậu bé vẫn khóc, ngơ ngác trả lời viên cảnh sát:
- Cháu chưa biết, hai người kia đang đánh nhau vì ... AI CŨNG ĐÒI LÀM BỐ CHÁU đấy, chú ạ!
VietBF©sưu tập
- Một người đàn ông đang đánh bố cháu, mà mẹ cháu đi vắng. Chú ơi, nhanh lên... cứu bố cháu với!!!
Viên cảnh sát nghe kêu cứu, liền chạy ngay đến địa chỉ cậu bé cung cấp. Đến nơi, thấy hai người đàn ông đang đánh nhau chí mạng, còn cậu bé đang đứng khóc. Viên cảnh sát vỗ vai động viên cậu bé và hỏi:
- Cháu cứ bình tĩnh, chú sẽ xử lý ngay. Nhưng người nào là bố cháu?
Cậu bé vẫn khóc, ngơ ngác trả lời viên cảnh sát:
- Cháu chưa biết, hai người kia đang đánh nhau vì ... AI CŨNG ĐÒI LÀM BỐ CHÁU đấy, chú ạ!
VietBF©sưu tập