Hanna
06-06-2022, 09:42
Không có TT Thúy Nga thì VN bây giờ không có những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời.
“Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi…”
Khoảng 2 tháng qua, các bạn, những người fans yêu mến trung tâm Thúy Nga và có theo dõi Facebook của cô Marie Tô chắc chắn cũng biết tình hình sức khỏe của ông Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2064048&stc=1&d=1654508479
Cô Thủy đã nhiều lần đăng status và lên livestream để tâm tình và mong muốn quý khán giả hãy cùng nhau cầu nguyện cho sức khỏe của ông. Vào cuối tháng 5, như một phép màu là ông đã phẫu thuật thành công. Cô Thủy chú Thi sau khi thấy mọi việc ổn định đã thu xếp về Việt Nam và sau đó là sang Thái Lan để chuẩn bị cho 2 chương trình lớn sắp tới. Nhưng các bạn đã biết, ngày hôm qua 3-6, cô Thủy đã đăng status cho hay ông Lai lại phải vào bệnh viện và cần có máy thở. Cô chú lập tức phải đổi vé máy bay từ Thái Lan để về Mỹ gấp…
Nếu như đặt để vào trường hợp một người bình thường, có cha mẹ lớn tuổi gặp vấn đề về sức khỏe thì chắc chắn phận làm con sẽ rất lo lắng. Với cương vị là giám đốc sản xuất của một trung tâm lớn, gánh nặng của cô Thủy lại càng nặng hơn. Có một lần cô nói với mình cô chú phải về VN làm việc với các nhà bảo trợ để làm PBN, trong khi ba của cô đang bệnh. Mình rất xót và thương cho cô nhưng không biết phải nói sao, nhất là thấy cô đã nói "mình sẵn sàng đánh đổi hết để Ba khỏe lại..." Cho nên mình lên post này trên Hội những người yêu thích Thúy Nga – Paris By Night để tất cả các fans – chúng ta cùng chung một tình thương với một sản phẩm nghệ thuật giá trị, đã đi cùng với chúng ta một khoảng thời gian rất dài. Hiện nay người đầu tàu sáng lập đang nằm viện thì không gì hơn mỗi người hãy góp một lời cầu nguyện cho ông Lai, để ông tiếp tục nhìn thấy sự thành công của trung tâm, vì mình biết cô Thủy đang ấp ủ rất nhiều dự định.
Sau nữa là mình cũng mong gửi một lời động viên, một sức mạnh đến cho chính cô Thủy, hiện nay cô rất nhiều việc cho 2 chương trình lớn tại Las Vegas và Bangkok, nếu như cô gục ngã thì chính chúng ta có thể sẽ mất đi những món ăn tinh thần là các chương trình PBN giá trị như thuở nào.
Với góc nhìn của một người yêu nhạc hải ngoại, gắn bó với nhạc hải ngoại từ thuở còn chưa biết đọc, biết viết cho đến khi đã lớn lên. Mình thấy rằng nếu không có ông Lai, không có bà Thúy Nga, là 2 người đầu tàu dựng nên bảng hiệu Thúy Nga từ Sàigòn và tiếp tục dựng lại bảng hiệu đó tại Paris, rồi truyền lại cho cô Thủy, thì sẽ không có một Paris By Night ngày nay. Nên mình chỉ mong tất cả chúng ta cùng góp một lời cầu nguyện cho sức khỏe ông lai và tinh thần của cô Thủy trong những ngày sắp tới. Để ngày hội ngộ sẽ trọn vẹn một niềm vui.
Trân trọng!
“Ngày Mai Trời Lại Sáng”
“Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi…”
Khoảng 2 tháng qua, các bạn, những người fans yêu mến trung tâm Thúy Nga và có theo dõi Facebook của cô Marie Tô chắc chắn cũng biết tình hình sức khỏe của ông Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2064048&stc=1&d=1654508479
Cô Thủy đã nhiều lần đăng status và lên livestream để tâm tình và mong muốn quý khán giả hãy cùng nhau cầu nguyện cho sức khỏe của ông. Vào cuối tháng 5, như một phép màu là ông đã phẫu thuật thành công. Cô Thủy chú Thi sau khi thấy mọi việc ổn định đã thu xếp về Việt Nam và sau đó là sang Thái Lan để chuẩn bị cho 2 chương trình lớn sắp tới. Nhưng các bạn đã biết, ngày hôm qua 3-6, cô Thủy đã đăng status cho hay ông Lai lại phải vào bệnh viện và cần có máy thở. Cô chú lập tức phải đổi vé máy bay từ Thái Lan để về Mỹ gấp…
Nếu như đặt để vào trường hợp một người bình thường, có cha mẹ lớn tuổi gặp vấn đề về sức khỏe thì chắc chắn phận làm con sẽ rất lo lắng. Với cương vị là giám đốc sản xuất của một trung tâm lớn, gánh nặng của cô Thủy lại càng nặng hơn. Có một lần cô nói với mình cô chú phải về VN làm việc với các nhà bảo trợ để làm PBN, trong khi ba của cô đang bệnh. Mình rất xót và thương cho cô nhưng không biết phải nói sao, nhất là thấy cô đã nói "mình sẵn sàng đánh đổi hết để Ba khỏe lại..." Cho nên mình lên post này trên Hội những người yêu thích Thúy Nga – Paris By Night để tất cả các fans – chúng ta cùng chung một tình thương với một sản phẩm nghệ thuật giá trị, đã đi cùng với chúng ta một khoảng thời gian rất dài. Hiện nay người đầu tàu sáng lập đang nằm viện thì không gì hơn mỗi người hãy góp một lời cầu nguyện cho ông Lai, để ông tiếp tục nhìn thấy sự thành công của trung tâm, vì mình biết cô Thủy đang ấp ủ rất nhiều dự định.
Sau nữa là mình cũng mong gửi một lời động viên, một sức mạnh đến cho chính cô Thủy, hiện nay cô rất nhiều việc cho 2 chương trình lớn tại Las Vegas và Bangkok, nếu như cô gục ngã thì chính chúng ta có thể sẽ mất đi những món ăn tinh thần là các chương trình PBN giá trị như thuở nào.
Với góc nhìn của một người yêu nhạc hải ngoại, gắn bó với nhạc hải ngoại từ thuở còn chưa biết đọc, biết viết cho đến khi đã lớn lên. Mình thấy rằng nếu không có ông Lai, không có bà Thúy Nga, là 2 người đầu tàu dựng nên bảng hiệu Thúy Nga từ Sàigòn và tiếp tục dựng lại bảng hiệu đó tại Paris, rồi truyền lại cho cô Thủy, thì sẽ không có một Paris By Night ngày nay. Nên mình chỉ mong tất cả chúng ta cùng góp một lời cầu nguyện cho sức khỏe ông lai và tinh thần của cô Thủy trong những ngày sắp tới. Để ngày hội ngộ sẽ trọn vẹn một niềm vui.
Trân trọng!
“Ngày Mai Trời Lại Sáng”