Log in

View Full Version : Gia đình tù nhân Lê Hữu Minh Tuấn cầu cứu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ


florida80
06-19-2022, 00:45
6/18

Theo đài VOA trích lời gia đình tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn cho biết sức khỏe của ông đang trong tình trạng “nguy cấp” khi ở trong trại giam tại Việt Nam. Vì vậy họ cầu cứu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhờ can thiệp. Sau hơn hai năm kể từ khi ông Tuấn bị bắt, lần đầu tiên gia đình được thăm ông trong trại giam là vào cuối tháng 5 vừa qua, nhưng gia đình rất bất ngờ vì sức khỏe của ông Tuấn xuống dốc.

Bà Lê Thị Hoài Tâm, chị của ông Tuấn, hiện đang sống ở California, cho biết em bà từng khỏe mạnh, nhưng bây giờ chỉ còn da bọc xương, tai bị điếc, mình bị ghẻ lở, thoát vị đĩa đệm, và bị trĩ, không ngồi được. Gia đình ông Tuấn lo lắng với tình hình sức khỏe hiện tại, ông không còn trụ được bao lâu.

Ông Tuấn bị bắt vào tháng 6/2020 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông hiện đang thụ án 11 năm tù và sau đó sẽ tiếp tục bị quản chế 3 năm.

Lo ngại trước tình hình sức khỏe được cho là “nguy kịch” của ông Tuấn, bà Tâm vào ngày 10 tháng 6 vừa qua đã bay đến thủ đô Washington để nhờ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp. Gia đình cho biết ông Tuấn bị mắc nhiều chứng bệnh mà không được cán bộ quản giáo cho đi khám chữa, trong khi đó, việc gửi thuốc men và thực phẩm vào trại rất khó khăn

NguoiTânĐinh
06-19-2022, 12:00
Có chơi thì phải có chịu; chứ đâu phải cứ đâm đầu vô rồi "kêu cứu" lúc bị tóm cổ. Hơi đâu chứ? Mẹ kiếp!

Blue10
06-20-2022, 02:21
Nên cầu Con Nấm Đôc đê nó chỉ cách cho, vì nó biết cách lươn lẹo qua Mỹ và vẫn đang bảo vệ dâm chủ cho VN đó ông tù nhơn ơi