Log in

View Full Version : THẦN ĐÈN


troopy
06-20-2022, 02:09
2 đôi vợ chồng của Hùng và Dũng cùng đi dạo. Họ tình cờ bắt được chiếc đèn cổ bên vệ đường.
Hùng cầm lên và chùi nhẹ lớp bụi, bỗng nhiên xuất hiện một vị thần đen thui trong làn khói trắng. Trong sự kinh ngạc của 4 người, thần bảo ta là thần đèn đây. Vì các người nhặt được ta nên ta cho mỗi người 1 điều ước.
Hùng hấp tấp bảo xin cho con ước trước ạ. Con là người đầu tiên bắt gặp chiếc đèn cổ. Được thôi, thần đèn trả lời.
Hùng ước được 1 tuần lễ hoàn toàn tự do, không lo chuyện cơm áo gạo tiền, không phải cãi nhau với vợ, và xin thần đèn cho có mặt ở Bahamas, bên bờ biển vắng, nâng ly cocktail 'Sex on the beach' cùng một nàng kiều nữ tóc vàng, quên hết sự đời. Ngay lập tức Hùng biến mất.
Dũng cũng nhanh nhảu thưa xin đến lượt con ạ. Dũng bảo con không mê gái, nhưng xin cho con 1 tuần lễ ở Las Vegas để con uống rượu và bài bạc cho thỏa thích, không ai ngăn cản. Dũng cũng biến mất.
Quay sang vợ của Hùng, thần đèn bảo thế cô ước điều gì. Nàng bảo con ước đơn giản thôi, xin cho 2 ông trở lại đây ngay lập tức. Tức thì, Hùng và Dũng trở về, mặt mày buồn so, nuối tiếc.
Thế còn vợ của Dũng, thần đèn hỏi. Cô này dịu dàng bảo con ước từ nay 2 ông Hùng và Dũng sẽ thay chúng con nấu cơm rửa chén quét nhà suốt đời suốt kiếp, để tụi con rảnh mà đi dạo phố, du lịch, shopping. Thần đèn phán DUYỆT.
Hùng và Dũng ngất xỉu. Bài học nhập môn là phải nhường phụ nữ trước, điều ước cũng vậy. Ai biểu.

VietBF©sưu tập