PinaColada
06-24-2022, 00:06
Nữ sinh xinh đẹp đẻ liền tù tì 2 con trai vẫn tốt nghiệp Đại học Vinh đúng hạn. Cô sinh viên Đại học Vinh khiến nhiều người khâm phục vì có thể vừa làm dâu, làm vợ, làm mẹ mà vẫn có thể tốt nghiệp đúng hạn.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao về câu chuyện một nữ sinh viên Đại học Vinh mặc dù đã lập gia đình và có 2 con nhưng vẫn tốt nghiệp đúng hạn.
Nữ sinh viên này có tên Hoàng Thuỳ (SN 1999), học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non. Vào năm 3 đại học, cô nàng bén duyên với chàng trai có tên Hữu Anh. Sau đó họ tổ chức một đám cưới nhỏ và nhận được lời chúc phúc từ người thân, bạn bè.
Về chung một nhà một thời gian thì Hoàng Thuỳ sinh bé trai đầu lòng kháu khỉnh, khôi ngô. Lúc bé được 4 tháng tuổi thì cô nàng lại tiếp tục mang thai lần 2. Vậy nên khi bé thứ 2 chào đời thì anh trai mới 13 tháng tuổi.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2072845&stc=1&d=1656029078
Ngày Hoàng Thùy nhận bằng tốt nghiệp đại học, 2 con trai đã đến chúc mừng mẹ. Nhìn tấm ảnh cô nàng hạnh phúc bên các con, cộng đồng mạng không khỏi ước ao, ghen tị.
Mặc dù đã trải qua 2 lần vượt cạn khá đau đớn do phải sinh mổ nhưng nhan sắc của Hoàng Thùy vẫn rất xinh đẹp. Cô nàng sở hữu làn da trắng mịn, nụ cười tỏa nắng. Ngắm nhìn nữ sinh viên này chẳng ai nghĩ rằng cô đã là bà mẹ 2 con.
Hoàng Thùy chia sẻ với Infonet về hoàn cảnh đặc biệt của mình: "Em với chồng tình cờ gặp nhau rồi quen nhau, sau đó anh xin Facebook của em để nói chuyện. Qua một thời gian tìm hiểu nhau, cuối cùng em đã đồng ý làm người yêu anh ấy”.
Chuyện tình của vợ chồng Hoàng Thùy được gia đình 2 bên ủng hộ. Lúc đầu bố mẹ Hoàng Thùy cũng lo lắng cho con gái, sợ việc học dang dở nhưng cô nàng đã khéo thuyết phục bố mẹ, cô nói dù cưới vẫn đi học tiếp vì đó là mục tiêu mà mình chắc chắn sẽ hoàn thành.
"Chồng em cũng đã đồng ý, luôn bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của em và hỗ trợ em để em hoàn thành mọi việc. Cưới về thì em mới có bầu và em vẫn tiếp tục đi học. Đến đầu năm 2020 thì em sinh bé trai đầu lòng, em đã bảo lưu mất 1 kỳ học. Lúc đó trúng dịch, vì không biết trước là học online nên em đã bảo lưu kì đó.
Sau đó thì em tiếp tục việc học và nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình 2 bên nên em thấy cũng đỡ vất vả phần nào khi vừa đi học vừa chăm con", Hoàng Thùy kể lại.
VietBF@ sưu tập
Mới đây, mạng xã hội xôn xao về câu chuyện một nữ sinh viên Đại học Vinh mặc dù đã lập gia đình và có 2 con nhưng vẫn tốt nghiệp đúng hạn.
Nữ sinh viên này có tên Hoàng Thuỳ (SN 1999), học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non. Vào năm 3 đại học, cô nàng bén duyên với chàng trai có tên Hữu Anh. Sau đó họ tổ chức một đám cưới nhỏ và nhận được lời chúc phúc từ người thân, bạn bè.
Về chung một nhà một thời gian thì Hoàng Thuỳ sinh bé trai đầu lòng kháu khỉnh, khôi ngô. Lúc bé được 4 tháng tuổi thì cô nàng lại tiếp tục mang thai lần 2. Vậy nên khi bé thứ 2 chào đời thì anh trai mới 13 tháng tuổi.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2072845&stc=1&d=1656029078
Ngày Hoàng Thùy nhận bằng tốt nghiệp đại học, 2 con trai đã đến chúc mừng mẹ. Nhìn tấm ảnh cô nàng hạnh phúc bên các con, cộng đồng mạng không khỏi ước ao, ghen tị.
Mặc dù đã trải qua 2 lần vượt cạn khá đau đớn do phải sinh mổ nhưng nhan sắc của Hoàng Thùy vẫn rất xinh đẹp. Cô nàng sở hữu làn da trắng mịn, nụ cười tỏa nắng. Ngắm nhìn nữ sinh viên này chẳng ai nghĩ rằng cô đã là bà mẹ 2 con.
Hoàng Thùy chia sẻ với Infonet về hoàn cảnh đặc biệt của mình: "Em với chồng tình cờ gặp nhau rồi quen nhau, sau đó anh xin Facebook của em để nói chuyện. Qua một thời gian tìm hiểu nhau, cuối cùng em đã đồng ý làm người yêu anh ấy”.
Chuyện tình của vợ chồng Hoàng Thùy được gia đình 2 bên ủng hộ. Lúc đầu bố mẹ Hoàng Thùy cũng lo lắng cho con gái, sợ việc học dang dở nhưng cô nàng đã khéo thuyết phục bố mẹ, cô nói dù cưới vẫn đi học tiếp vì đó là mục tiêu mà mình chắc chắn sẽ hoàn thành.
"Chồng em cũng đã đồng ý, luôn bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của em và hỗ trợ em để em hoàn thành mọi việc. Cưới về thì em mới có bầu và em vẫn tiếp tục đi học. Đến đầu năm 2020 thì em sinh bé trai đầu lòng, em đã bảo lưu mất 1 kỳ học. Lúc đó trúng dịch, vì không biết trước là học online nên em đã bảo lưu kì đó.
Sau đó thì em tiếp tục việc học và nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình 2 bên nên em thấy cũng đỡ vất vả phần nào khi vừa đi học vừa chăm con", Hoàng Thùy kể lại.
VietBF@ sưu tập