troopy
07-08-2022, 02:17
Ngày…tháng…
Chà, mình chưa đầy 50 mà sao lắm tóc sâu thế. Mình nhờ lão chồng nhổ bớt, lão bảo lẽ ra tuổi này đã có cháu rồi và nhờ cháu nó nhổ chứ ai lại đi sai chồng. Mình bảo ông cứ nhổ đi rồi tôi sẽ “thưởng”. Nghe nói “thưởng”, lão ok ngay, cặm cụi nhổ hơn nửa tiếng, được bao nhiêu là tóc sâu. Khiếp!
Ngày…tháng…
Hôm nay theo hẹn hò trao thưởng, lão đòi. Mình bảo em xin lỗi, hôm nay không may bị “chảy dầu” bất thường anh ui. Lão đớ người một lúc, khi hiểu được sự việc thì cáu, sao không đi BV đại tu cho ngon lành. Mình bảo có đi đại tu thì cũng chỉ hào nhoáng được tý vỏ bên ngoài thôi, chứ máy móc ở cái độ này đôi khi vẫn bị trục trặc, không “ngon” như trước đâu. Lão cáu, bảo đàn bà con gái gì mà ăn nói cứ như mấy thằng cha buôn xe máy cũ ở chợ Dịch Vọng vậy.
Ngày…tháng…
Lâu nay mình thường dặn lão (chả là lão ở nhà với con, còn mình đi từ sáng, tối mới về) khi ở nhà, thức ăn thừa mà muốn dùng tiếp thì nhớ cất tủ lạnh. Chiều nay trời oi bức, về nhà mình thấy nồi cháo lươn (lươn đặt mua từ quê) còn nhiều vẫn để bên ngoài. Mình ngửi thấy có vẻ hơi thiu mới cáu, bảo sao không cho vào tủ, dặn bao nhiêu lần rồi?. Lão cãi lại, bảo cái nồi này to quá không cho vào được. Mình bảo sao không múc ra bát rồi cho vào tủ. Lúc đó lão mới gãi đầu gãi tai ừ nhỉ, ừ nhỉ. Tối đó mình giận, cắt luôn “tiêu chuẩn” lão được “phân phối” hàng tuần.
Nửa đêm, mình nghe nhiều tiếng húng hắng ho khác thường ngoài sofa nơi lão nằm. Mọi ngày còn hỏi, hôm nay kệ. Lão khỏi covid lâu rồi, làm gì có chuyện ho hậu covid?.
Ngày…tháng…
Lão là người rất chịu khó tập thể dục. Đôi khi gặp hôm mưa to, lão vẫn cố ý chờ tạnh rồi đi đạp xe, mặc dù mình khuyên trời mưa mát, nghỉ một bữa cho sướng có sao đâu. Thế rồi một hôm, sau khi trời ngớt mưa rào, mình xuống chợ mua vài thứ. Lúc về, lão hỏi mưa hết hẳn chưa, mình bảo ok rồi, anh đạp xe đi. Thế là lão lại vác xe đạp từ tầng 12 theo thang máy xuống tầng hầm để đi. Khi lão vừa lò dò đạp xe, thò đầu ra khỏi tầng hầm thì thấy nước mưa rơi rớt xuống. Lão tức tối dắt xe về, bảo quân lừa đảo. Mình cười mỉm, tự nhủ trời mưa thì ở nhà “đạp” (!) cũng được, sao cứ phải ra ngoài?
Ngày…tháng…
Sau khi nhờ nhổ tóc sâu lần đầu, mấy lần sau mình lại nhờ tiếp. Đến cơ quan khoe với mấy đứa, chúng nó bảo, chị làm thế là tự hại mình rồi, chỗ nào nhổ càng nhiều thì tóc sâu lại mọc càng nhiều, thế mới đau. Mình đem chuyện kể lại với lão, bảo vì cái “quả đắng” này, mình sẽ phạt lão cho bõ tức. Lão bảo thẻ lương đưa cho mình rồi, giờ chỉ còn trên răng, dưới.., phạt cái méo gì. Mình bảo hôm nọ “thưởng” cái gì thì giờ “phạt” cái đó. Lão cười phớ lớ!
Ngày…tháng…
Đợt cả nhà đi tắm biển Sầm Sơn vui tuyệt. Có điều là ăn mặn hải sản mà phải ngủ chay chắc lão bứt rứt lắm. Cả nhà 4 người chỉ thuê 1 phòng, hai đứa trẻ không còn nhỏ để chờ mẹ dỗ ngủ say. Đến chiều hôm thứ 3, tắm được một lát, lão rủ mình chuồn sớm về khách sạn. Mình đoán được ý lão, nhưng cũng…đồng lõa. Về phòng, hai đứa lao vào tắm chung và nhân cơ hội, lão tranh thủ kiếm được một tý. Phấn khởi hẳn. Vừa “xong việc” thì hai đứa trẻ kéo nhau về. Hú vía!
Ngày…tháng…
Đợt này lão về quê vài tuần lo việc họ hàng, mình thấy buồn vì chẳng có chuyện gì đáng nói. Chắc lão cũng vậy. Giờ này lão chưa ngủ, thôi lấy điện thoại ra đong đưa với lão tý cho khuây khỏa.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2079549&stc=1&d=1657246612
VietBF©sưu tập
Chà, mình chưa đầy 50 mà sao lắm tóc sâu thế. Mình nhờ lão chồng nhổ bớt, lão bảo lẽ ra tuổi này đã có cháu rồi và nhờ cháu nó nhổ chứ ai lại đi sai chồng. Mình bảo ông cứ nhổ đi rồi tôi sẽ “thưởng”. Nghe nói “thưởng”, lão ok ngay, cặm cụi nhổ hơn nửa tiếng, được bao nhiêu là tóc sâu. Khiếp!
Ngày…tháng…
Hôm nay theo hẹn hò trao thưởng, lão đòi. Mình bảo em xin lỗi, hôm nay không may bị “chảy dầu” bất thường anh ui. Lão đớ người một lúc, khi hiểu được sự việc thì cáu, sao không đi BV đại tu cho ngon lành. Mình bảo có đi đại tu thì cũng chỉ hào nhoáng được tý vỏ bên ngoài thôi, chứ máy móc ở cái độ này đôi khi vẫn bị trục trặc, không “ngon” như trước đâu. Lão cáu, bảo đàn bà con gái gì mà ăn nói cứ như mấy thằng cha buôn xe máy cũ ở chợ Dịch Vọng vậy.
Ngày…tháng…
Lâu nay mình thường dặn lão (chả là lão ở nhà với con, còn mình đi từ sáng, tối mới về) khi ở nhà, thức ăn thừa mà muốn dùng tiếp thì nhớ cất tủ lạnh. Chiều nay trời oi bức, về nhà mình thấy nồi cháo lươn (lươn đặt mua từ quê) còn nhiều vẫn để bên ngoài. Mình ngửi thấy có vẻ hơi thiu mới cáu, bảo sao không cho vào tủ, dặn bao nhiêu lần rồi?. Lão cãi lại, bảo cái nồi này to quá không cho vào được. Mình bảo sao không múc ra bát rồi cho vào tủ. Lúc đó lão mới gãi đầu gãi tai ừ nhỉ, ừ nhỉ. Tối đó mình giận, cắt luôn “tiêu chuẩn” lão được “phân phối” hàng tuần.
Nửa đêm, mình nghe nhiều tiếng húng hắng ho khác thường ngoài sofa nơi lão nằm. Mọi ngày còn hỏi, hôm nay kệ. Lão khỏi covid lâu rồi, làm gì có chuyện ho hậu covid?.
Ngày…tháng…
Lão là người rất chịu khó tập thể dục. Đôi khi gặp hôm mưa to, lão vẫn cố ý chờ tạnh rồi đi đạp xe, mặc dù mình khuyên trời mưa mát, nghỉ một bữa cho sướng có sao đâu. Thế rồi một hôm, sau khi trời ngớt mưa rào, mình xuống chợ mua vài thứ. Lúc về, lão hỏi mưa hết hẳn chưa, mình bảo ok rồi, anh đạp xe đi. Thế là lão lại vác xe đạp từ tầng 12 theo thang máy xuống tầng hầm để đi. Khi lão vừa lò dò đạp xe, thò đầu ra khỏi tầng hầm thì thấy nước mưa rơi rớt xuống. Lão tức tối dắt xe về, bảo quân lừa đảo. Mình cười mỉm, tự nhủ trời mưa thì ở nhà “đạp” (!) cũng được, sao cứ phải ra ngoài?
Ngày…tháng…
Sau khi nhờ nhổ tóc sâu lần đầu, mấy lần sau mình lại nhờ tiếp. Đến cơ quan khoe với mấy đứa, chúng nó bảo, chị làm thế là tự hại mình rồi, chỗ nào nhổ càng nhiều thì tóc sâu lại mọc càng nhiều, thế mới đau. Mình đem chuyện kể lại với lão, bảo vì cái “quả đắng” này, mình sẽ phạt lão cho bõ tức. Lão bảo thẻ lương đưa cho mình rồi, giờ chỉ còn trên răng, dưới.., phạt cái méo gì. Mình bảo hôm nọ “thưởng” cái gì thì giờ “phạt” cái đó. Lão cười phớ lớ!
Ngày…tháng…
Đợt cả nhà đi tắm biển Sầm Sơn vui tuyệt. Có điều là ăn mặn hải sản mà phải ngủ chay chắc lão bứt rứt lắm. Cả nhà 4 người chỉ thuê 1 phòng, hai đứa trẻ không còn nhỏ để chờ mẹ dỗ ngủ say. Đến chiều hôm thứ 3, tắm được một lát, lão rủ mình chuồn sớm về khách sạn. Mình đoán được ý lão, nhưng cũng…đồng lõa. Về phòng, hai đứa lao vào tắm chung và nhân cơ hội, lão tranh thủ kiếm được một tý. Phấn khởi hẳn. Vừa “xong việc” thì hai đứa trẻ kéo nhau về. Hú vía!
Ngày…tháng…
Đợt này lão về quê vài tuần lo việc họ hàng, mình thấy buồn vì chẳng có chuyện gì đáng nói. Chắc lão cũng vậy. Giờ này lão chưa ngủ, thôi lấy điện thoại ra đong đưa với lão tý cho khuây khỏa.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2079549&stc=1&d=1657246612
VietBF©sưu tập