Log in

View Full Version : Thiếu gia si tình đáng thương nhất Vbiz: Khóc sưng mắt viết bài hát tặng Hòa Minzy?


nguoiduatinabc
07-13-2022, 16:25
Từ khi chia tay, Hòa Minzy và Minh Hải vẫn đối xử với nhau văn minh và cùng chăm sóc cu Bo. Nữ ca sĩ được khen ngợi hết lời khi dùng hết số tiền thưởng của "Sao nhập ngũ" để xây trường học cho các em nhỏ vùng cao. Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp lên hương, Hòa Minzy vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ hậu chia tay mối tình đáng tiếc.

Về phía thiếu gia Minh Hải, anh nhận làm cha đỡ đầu của con trai bạn thân, còn tặng vòng vàng làm quà kỷ niệm. Ở nơi xa xứ, có lẽ đó là cách mà Minh Hải vơi bớt nỗi nhớ con trai. Anh còn dặn dò 2 cậu Erik và Đức Phúc thay mình chăm sóc cho cu Bo cùng bạn gái cũ. Mặc dù bị nhiều bình luận chỉ trích việc bỏ bê con ruột mà chăm con nuôi, Minh Hải vẫn nhã nhặn đáp trả rằng đừng nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét cuộc sống của anh.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2082075&stc=1&d=1657729540

Thật vậy, từ sau khi chia tay mối tình đẹp, Minh Hải sụt hơn 10kg, lộ diện với vẻ gầy hốc hác, đôi mắt u buồn. Anh thường xuyên chia sẻ ảnh khóc giữa đêm, sáng tác bài hát tặng Hòa Minzy. Vốn có niềm đam mê âm nhạc, Minh Hải mất nhiều thời gian để hoàn thành xong bài hát tặng vợ. Từ khi mới yêu đến lúc chia tay anh mới hoàn thành tâm nguyện này. Lời bài hát có lẽ cũng chính là nỗi lòng của anh.

"Giấc mơ em là được gần anh

Giấc mơ anh là đuổi theo mặt trời

Giấc mơ em đang ở ngay đây

Giấc mơ anh còn ở còn nơi xa"

Câu điệp khúc "Điều anh muốn là thời gian sẽ quay lại để anh sẽ hát lên lời xin lỗi" khiến khán giả muôn phần nghẹn ngào. Thiếu gia miền Tây chia sẻ, bài hát này sẽ không bao giờ được anh sáng tác trọn vẹn, vì nhu cầu của mình chỉ đến thế, để thỏa mãn đam mê âm nhạc.

Hòa Minzy chia sẻ về dự định việc sang thăm bạn trai cũ: "Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo.

Hiện Bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm Bố! Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm".