PDA

View Full Version : QUY TRÌNH ... QUAN


troopy
07-20-2022, 01:50
Lão cùng ông bạn hàng xóm đang nhâm nhi ly trà nói chuyện phiếm cho vui ,thì hắn vào ,hắn chào rồi nói
_ Hai bác đang nói chuyện gì vậy...tôi vào có ảnh hưởng gì không.
Lão cười nói
_ Anh Hải ngồi uống nước nói chuyện cho vui, bọn tôi đang nói chuyện các vị quan vừa rồi bị vô lò ấy mà.
Ngồi uống nước một lúc hắn nhìn lão và ông hàng xóm
_ Hai bác nghĩ thế nào về quan lại ta hiện nay
Nghe vậy ông bạn hàng xóm của lão cười nói
_ Bọn tôi già cả rồi, hơn nữa cứ ru rú ở nhà, quan hệ xã hội không có nên...nhận xét có phần phiến diện. Còn như anh Hải làm nghề xe lai...tiếp xúc với nhiều hạng người chắc có cái nhìn hơn chúng tôi .
Hải cười nói
_ Em đâu dám qua mặt hai bác, nhưng theo em nghĩ...quy trình quan lại giống như...
Nói đến đây hắn ngừng lại trầm tư...
Thấy hắn như vậy lão hỏi
_ Giống gì mà anh Hải khó nói thế...
Làm một ly trà hắn nói
_ Hai bác biết đó, các quan ta ông nào được bổ nhiệm đều giỏi giang cả. Mà giỏi giang lãnh đạo tốt ,thì ta gọi đó là...QUAN TÀI. Thế rồi vừa qua một số quan vô lò, như thế gọi là NHẬP QUAN. Còn lại những vị quan đang được chú ý để...ta gọi là ĐỘNG QUAN. Còn quan xã cứ hai khóa bí thư thì sang làm chủ tịch, hết hai khóa chủ tịch lại trở về bí thư thì gọi là QUAY QUAN.
Hắn dừng lại làm ly trà rồi nói tiếp
_ Các ông quan vướng phải...nhưng nhờ nhiều yếu tố mà bị kỷ luật chuyển lên tuyến trên gọi là DI QUAN. Còn bị kỷ luật giáng cấp thì gọi là HẠ QUAN. Cuối cùng là các quan gặp tội quá nặng không thể nào tha thứ được thì phải là...CHÔN QUAN.
Nghe hắn nói từ nãy đến giờ, ông bạn hàng xóm của lão cứ gật gù nói
_ Hay...anh Hải nói chí lý, té ra quy trình của các quan cũng giống như quy trình của một đám ma
Hắn nghe vậy cười nói
_ À bọn xe lai tụi tui rảnh rỗi rồi nói xạo thôi

VietBF©sưu tập