PDA

View Full Version : Lịch sử của ông Tô Văn Lai và Thúy Nga gây dựng nên cơ nghiệp ngày hôm nay!


Hanna
07-25-2022, 05:10
GIÁO SƯ TÔ VĂN LAI VÀ CHUYẾN HẢI HÀNH 50 NĂM KHÔNG NGHỈ…
Khi năm 2022 đến, bản thân các fans biết rõ trung tâm Thúy Nga chắc hẳn rất mong chờ những chương trình được thực hiện trong năm này, vì đây là dấu mốc kỷ niệm 50 năm thành lập trung tâm. Khởi đi từ một cửa tiệm bán băng nhỏ ở thương xá Tam Đa – Sàigòn từ năm 1972 do ông Tô Văn Lai và bà Thúy Nga làm chủ. Ông Lai xuất thân từ một giáo sư Triết với học vấn rất cao, nhưng lại có tâm hồn yêu văn nghệ và nặng nợ với sân khấu. Ông Lai và bà Thuý Nga đã không quản ngại gian khó từ buổi đầu để giữ được bảng hiệu Thúy Nga từ trong nước cho đến khi giao lại quyền điều hành cho cô Marie Tô vào thập niên 90 tại xứ người.

Theo ông Lai, một con chiên ngoan đạo với niềm tin tôn giáo mãnh liệt, ông cho rằng tất cả mọi việc gia đình làm được đều do Chúa sắp đặt. Khởi đi từ một tiệm băng nhạc nhỏ tại Sàigòn đến một trung tâm văn nghệ hàng đầu, được hàng triệu khán giả yêu thương. Một hành trình dài, một cánh chim bay không mỏi đến nay đã tròn 50 năm…

Sau 50 năm kể từ khi ông bà Tô Văn Lai quyết định thành lập trung tâm Thúy Nga. Một trong những thành tựu lớn của ông đó là mời nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn từ Canada sang Pháp làm MC cho chương trình Paris By Night 17. Rồi từ đó, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và cả các chương trình Paris By Night. Ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn xưa kia vốn là một người âm thầm bên những trang viết, nay lại trở nên quen mặt trong từng ngôi nhà, từng góc phố nơi có người Việt sinh sống. Ông đã làm cho chương trình Paris By Night có một chỗ đứng riêng biệt không bao giờ lẫn với bất cứ chương trình văn nghệ nào khác. Thấm thoát đã 30 năm, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng đã hoàn thành tròn sứ mệnh của một người giữ gìn văn hóa dân tộc thông qua lời dẫn dắt chương trình. Trong một niềm bồi hồi cảm xúc lẫn lộn của một chương trình Giã Từ Sân Khấu sắp diễn ra, trung tâm Thúy Nga lại có cái tang lớn của giáo sư Tô Văn Lai – người đưa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến với muôn vạn khán giả…

Những cung bậc cảm xúc hỗn độn, khó diễn tả thành lời của những người trong đại gia đình Thúy Nga và các khán giả trung thành, đã xem trung tâm như một món ăn tinh thần, một người bạn tâm giao. Nay, một cánh chim đầu đàn đã hoàn thành xong một chuyến hải hành dài chuyên chở văn hóa cội nguồn, nhưng những chuyến đi tiếp theo đã từng và đang tiếp tục xuất phát nhờ tài năng dẫn dắt của cô Marie Tô và chú Paul Huỳnh. Trong những ngày này, chắc chắn một điều tâm trạng của cô chú rất khó tả, một bên là sự ra đi của thân phụ, một bên là chương trình lớn với khối lượng công việc nặng nề đang đếm ngược ngày mở màn. Xin gửi một lời động viên từ những người khán giả yêu thương trung tâm Thúy Nga – Paris By Night, xin san sẻ đôi chút nỗi đau lớn nhất của đời người là mất đi đấng sinh thành.

Với một gia đình công giáo, cô Thủy có lẽ hiểu hơn ai hết cái gọi là “thánh ý Chúa”, Chúa đã dẫn đường cho gia đình Thúy Nga đi được đã 50 năm, trở thành một phần của biểu tượng văn hóa Việt nơi xứ người. Nay, thân phụ của cô đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình và về với Chúa rất bình an. Mong cô lấy niềm tin đó làm sức mạnh để viết tiếp một hành trình tương lai cho con thuyền chuyên chở văn hóa dân tộc của trung tâm Thúy Nga. Vì lúc nào cũng có hàng triệu khán giả tin yêu luôn chờ đợi những sản phẩm âm nhạc giá trị như suốt 50 năm qua.

Trong niềm thương tiếc giáo sư Tô Văn Lai và san sẻ nỗi đau lớn của gia đình.
Trân trọng.
Hội những người yêu thích Thúy Nga - Paris By Night

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2087412&stc=1&d=1658725766