florida80
07-25-2022, 20:46
7/25
Tin từ Alberta, Edmonton cho biết Đức Giáo Hoàng đă đến Canada vào Chủ Nhật để xin lỗi những người bản xứ đă bị kỳ thị tại các trường học, môt bước tiến mở đầu cho nỗ lực của Giáo Hội với tất cả các sắc dân bản xứ ở nhiều nơi từng bị kỳ thị bởi Nhà Thờ.
Pope Francis greets journalists on an airplane on his way to Egypt, Friday, April 28, 2017. Francis is in Egypt for a two-day trip aimed at presenting a united Christian-Muslim front that repudiates violence committed in God’s name. (AP Photo/Gregorio Borgia)
Đức Giáo Hoàng bay từ La Mă đến Edmonton, Alberta, và được đón tiếp bởi Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Bà Mary May Simon, người thuộc sắc dân Inuk là vị thống đốc đầu tiên là người bản xứ. Ngày chủ nhật, Đức Giáo Hoàng nghỉ ngơi để dưỡng sức, cho các cuộc thăm viếng những thân nhân của người bản xứ gần trường Maskwacis, nơi mà các thiếu nhi bản xứ bị giết hoặc bị đầy đọa tại nơi này.
Đức Giáo Hoàng Francis ngồi trên xe lăn, đă ra hỏi máy bay và được đón tiếp nồng nhiệt bằng trống của người bản xứ và những tiếng hát của thổ dân, là những người mang theo quà tặng cho Đức Giáo Hoàn
Tin từ Alberta, Edmonton cho biết Đức Giáo Hoàng đă đến Canada vào Chủ Nhật để xin lỗi những người bản xứ đă bị kỳ thị tại các trường học, môt bước tiến mở đầu cho nỗ lực của Giáo Hội với tất cả các sắc dân bản xứ ở nhiều nơi từng bị kỳ thị bởi Nhà Thờ.
Pope Francis greets journalists on an airplane on his way to Egypt, Friday, April 28, 2017. Francis is in Egypt for a two-day trip aimed at presenting a united Christian-Muslim front that repudiates violence committed in God’s name. (AP Photo/Gregorio Borgia)
Đức Giáo Hoàng bay từ La Mă đến Edmonton, Alberta, và được đón tiếp bởi Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Bà Mary May Simon, người thuộc sắc dân Inuk là vị thống đốc đầu tiên là người bản xứ. Ngày chủ nhật, Đức Giáo Hoàng nghỉ ngơi để dưỡng sức, cho các cuộc thăm viếng những thân nhân của người bản xứ gần trường Maskwacis, nơi mà các thiếu nhi bản xứ bị giết hoặc bị đầy đọa tại nơi này.
Đức Giáo Hoàng Francis ngồi trên xe lăn, đă ra hỏi máy bay và được đón tiếp nồng nhiệt bằng trống của người bản xứ và những tiếng hát của thổ dân, là những người mang theo quà tặng cho Đức Giáo Hoàn