goodidea
07-30-2022, 07:45
Bà Thanh chẳng bao giờ đi chùa dù theo đạo Phật. Khi bà mất đi con cái lại theo tục lệ mời thầy về làm lễ tang cho bà.
Thầy hỏi tên tuổi lúc sinh tiền của người chết và pháp danh để đọc trong sớ. Bà Thanh có đi chùa đâu mà có pháp danh nên thầy bảo:
-Gia đình phải mua pháp danh cho cụ. Không có pháp danh không được.
-Dạ bẩm thầy giá bao nhiêu ạ?
-10 triệu thôi! (Tiền Việt Nam)
-Dạ bẩm thầy gia đình con toàn làm công nhân quèn cũng khó khăn lắm ạ. Xin thầy bớt cho chứ 10 triệu quá cao.
Thầy nhìn quanh rồi ra điều thông cảm và dứt khoát nói luôn một mạch không cho gia đình chen vào:
-Thôi thầy cũng thương gia đình ta mà chỉ lấy có 6 triệu thôi và không thể bớt nữa. Bây giờ chúng ta bàn qua về vấn đề khác. Sẽ có 6 thầy tới nhà làm các lễ và đọc kinh. Mỗi thầy 2 triệu không bớt giá. Gia đình phải lo xe hơi đưa rước các thầy. Phải có mâm chay riêng cho các thầy dùng bữa và phải có yaourt cho thầy tráng miệng!
Thấy hãi không? Bà Thanh bị chết rồi không thể lên tiếng từ chối chứ bà chúa ghét cái đám thầy cúng lợi dụng tôn giáo trục lợi này. Bà cũng không thể la rầy các con cứ đi theo những tục lệ hủ lậu mà mời thầy về đọc kinh ê a, hành mọi người quỳ ê cả giò và mặc mấy cái áo sô trắng theo phong tục xưa của Tàu trông bắt khiếp.
Bà chỉ cần các con hiếu thuận lo cho bà lúc còn sống là đủ rồi. Chết là hết! Cát bụi sẽ trở về cát bụi. Pháp danh ư? Bà cũng có đó là “Thích Phây Bút” mà các con có đứa nào quan tâm và nhớ đâu!
VietBF©sưu tập
Thầy hỏi tên tuổi lúc sinh tiền của người chết và pháp danh để đọc trong sớ. Bà Thanh có đi chùa đâu mà có pháp danh nên thầy bảo:
-Gia đình phải mua pháp danh cho cụ. Không có pháp danh không được.
-Dạ bẩm thầy giá bao nhiêu ạ?
-10 triệu thôi! (Tiền Việt Nam)
-Dạ bẩm thầy gia đình con toàn làm công nhân quèn cũng khó khăn lắm ạ. Xin thầy bớt cho chứ 10 triệu quá cao.
Thầy nhìn quanh rồi ra điều thông cảm và dứt khoát nói luôn một mạch không cho gia đình chen vào:
-Thôi thầy cũng thương gia đình ta mà chỉ lấy có 6 triệu thôi và không thể bớt nữa. Bây giờ chúng ta bàn qua về vấn đề khác. Sẽ có 6 thầy tới nhà làm các lễ và đọc kinh. Mỗi thầy 2 triệu không bớt giá. Gia đình phải lo xe hơi đưa rước các thầy. Phải có mâm chay riêng cho các thầy dùng bữa và phải có yaourt cho thầy tráng miệng!
Thấy hãi không? Bà Thanh bị chết rồi không thể lên tiếng từ chối chứ bà chúa ghét cái đám thầy cúng lợi dụng tôn giáo trục lợi này. Bà cũng không thể la rầy các con cứ đi theo những tục lệ hủ lậu mà mời thầy về đọc kinh ê a, hành mọi người quỳ ê cả giò và mặc mấy cái áo sô trắng theo phong tục xưa của Tàu trông bắt khiếp.
Bà chỉ cần các con hiếu thuận lo cho bà lúc còn sống là đủ rồi. Chết là hết! Cát bụi sẽ trở về cát bụi. Pháp danh ư? Bà cũng có đó là “Thích Phây Bút” mà các con có đứa nào quan tâm và nhớ đâu!
VietBF©sưu tập