Log in

View Full Version : Người Sài Gòn dễ thương vậy đó!


goodidea
08-26-2022, 13:58
Ở Sài Gòn, hỏi đường không những được chỉ miễn phí, mà còn được dạy làm người tử tế.

Bài trước 7 bài học lớn từ những kẻ ta ghét cay ghét đắng

Tui: Dạ, anh ơi, làm ơn cho em hỏi bãi giữ xe của Diamond Plaza rẽ hướng nào anh?

Anh bảo vệ: Nếu anh chỉ em thì cho anh nói thêm cái này, em đừng có buồn nha.

Tui: Dạ

Anh bảo vệ: Rẽ phải, chục mét nữa tới bãi giữ xe bên hông Nhà văn hóa Thanh Niên đó. Nhưng sau này nếu có hỏi đường, em nhớ tháo cái khẩu trang ra rồi hỏi cho lịch sự nha em.

Tui: (Đơ 5 giây, lột khẩu trang ra) Dạ, em xin lỗi, cảm ơn anh nhiều hen. Anh bảo vệ: *Cười tươi*

Người Sài Gòn thật thà, thẳng tính và dễ thương vậy đó.

VietBF©sưu tập

koorlie
08-26-2022, 17:14
sau này nếu có hỏi đường, em nhớ tháo cái khẩu trang ra rồi hỏi cho lịch sự nha em.

Tui: (Đơ 5 giây, lột khẩu trang ra) Dạ, em xin lỗi, cảm ơn anh nhiều hen. Anh bảo vệ: *Cười tươi*

Người Sài Gòn thật thà, thẳng tính và dễ thương vậy đó.
Bày đặt viết ra chuyện dễ thương giả tạo. Chú trọng vào cách nói và câu chữ chứ chấp nhất khó khăn làm chi, bắt tháo khẩu trang bất tiện cho người đang ngừng xe.

Người ta mở miệng hỏi vậy là đủ đứng đắn rồi: "Dạ, anh ơi, làm ơn cho em hỏi..."

Dù sao thì em báo cũng đã "sưu tập" lộn quẻ trật thời gian rồi, đây là bài cũ rích tận đời nào.

Ở Sài Gòn người chạy xe lúc đó đeo khẩu trang cốt là để cản khói và bụi đường.

Trong lúc dừng lại hỏi gì thì tháo khẩu trang ra trước khi nói, tuy bất tiện nhưng đúng là có vẻ lịch sự hơn một chút. Bỏ công làm vậy thì tốt, nhưng không làm thì cũng chẳng đáng gì để trách.

Và thời điểm hiện tại đã khác rồi, trải qua hàng ngàn người chết vì covid, tháo khẩu trang ra là người ta thối lui quay mặt chạy đi chỗ khác thì có.

Ngay cả hôm nay dù dịch bệnh đã giảm nhưng dù không tháo khẩu trang ra thì "người Sài Gòn mà có thực sự dễ thương" thì họ cũng không có bắt bẻ chuyện đó đâu. Cứ đeo chứ đừng tháo ra khiến cho họ lo lắng. Chuyện lịch sự của khẩu trang đổi chiều rồi.