Log in

View Full Version : "Cám ơn ba"


troopy
09-02-2022, 01:43
Ông móc từ túi ra một ít bạc lẻ dấm dúi vào tay thằng con trai, nom cũng chừng vài trăm bạc. Dặn dò cộc lốc:"Mày ráng coi mà học hành cho được, nhớ ăn uống cho no vô cho có sức. Hết tiền thì điện về cho má mày biết rồi tao gửi tiền lên thêm. Đừng a dua với đám bạn thành phố mà sa đà quá trớn. Lớn rồi nên tự thân vận động đó. Tao về đây!" Nói rồi ông quay nhanh ra cổng, bước trên đôi dép tổ ong mòn đế con lấm lem bùn.
Nó chỉ kịp dạ 1 tiếng rồi nhìn bóng ba nó với bộ đồ cũ phất phơ bước đi. Ba nó là một người chân chất, tuy thương con nhưng trước giờ chưa từng nói với con cái câu nói nào nhẹ nhàng như những người cha khác. Đôi khi tủi thân 1 xíu vì điều đó nhưng cảm xúc lúc này trong nó thật nghẹn ngào. Ngày nó lên thành phố nhập học má nó vừa mừng vừa lo chạy vạy khắp nơi kiếm tiền gom góp cho nó đi học. Nhìn con trai đi ra trước nhà má nó khóc trong lòng, buồn nhưng vẫn nén lại dặn dò thằng nhỏ đủ thứ.
Nghĩ đến những ngày sắp tới, sống trong ký túc xá với những người lạ, xa gia đình, xa ba má với con nhỏ em dưới quê, lòng buồn man mác. Lúc ông vừa rời đi nó chỉ kịp nghĩ đến 1 câu nói "cám ơn ba".

VietBF©sưu tập