troopy
09-15-2022, 01:00
Mẹ nói với con gái:
- Mẹ không vừa lòng cho con cưới thằng Tèo chút nào.
- Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi...
Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên:
- Ồ, con làm mẹ hết hồn. Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền một cây vàng mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ chứ có trao cho thằng Tèo đâu.
Giá trị của cái gì đó đều do chủ nhân của nó tự đánh giá và cho nó là quý hay tầm thường. Trong câu truyện cười trên cái quý giá nhất của cô gái đã trao cho người yêu của mình rồi, các bạn có biết cái đó là gì không? Nếu không biết thì thử hỏi bạn gái hay là tự mình kiểm nghiệm nhé. Còn đối với mẹ cô bé chắc đã qua thời con gái lâu rồi nên quên mất cái gì là quan trọng nhất của đời con gái, giờ đâu thì vật chất lấn át tất cả rồi.
VietBF©sưu tập
- Mẹ không vừa lòng cho con cưới thằng Tèo chút nào.
- Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi...
Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên:
- Ồ, con làm mẹ hết hồn. Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền một cây vàng mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ chứ có trao cho thằng Tèo đâu.
Giá trị của cái gì đó đều do chủ nhân của nó tự đánh giá và cho nó là quý hay tầm thường. Trong câu truyện cười trên cái quý giá nhất của cô gái đã trao cho người yêu của mình rồi, các bạn có biết cái đó là gì không? Nếu không biết thì thử hỏi bạn gái hay là tự mình kiểm nghiệm nhé. Còn đối với mẹ cô bé chắc đã qua thời con gái lâu rồi nên quên mất cái gì là quan trọng nhất của đời con gái, giờ đâu thì vật chất lấn át tất cả rồi.
VietBF©sưu tập