PDA

View Full Version : Gia đình đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam chôn cất


vuitoichat
09-16-2022, 17:09
Hai năm sau khi nhạc sĩ tài hoa ra đi, gia đình quyết định đưa tro cốt của ông về lại quê hương và yên nghỉ nơi đất mẹ. Người thân sẽ đưa tro cốt của cố nhạc sĩ về chôn cốt tại nghĩa trang An Viên, Bình Dương vào tháng 11- nơi ông sống 47 năm về trước.

Trao đổi với PV, đại diện gia đình nhạc sĩ Lam Phương cho biết sinh thời, ông luôn mong mỏi trở lại Việt Nam. Song cho đến khi qua đời, ông vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện.

Hai năm sau khi nhạc sĩ tài hoa ra đi, gia đình quyết định đưa tro cốt của ông về lại quê hương và yên nghỉ nơi đất mẹ. Vào tháng 11, người em gái của nhạc sĩ Lam Phương sẽ đưa tro cốt về nhà riêng tại quận 10 (TP.HCM) - nơi ông sống 47 năm về trước.

Sau khi làm lễ cúng tại chùa Giác Ngộ, gia đình sẽ đưa tro cốt về chôn cất tại nghĩa trang An Viên, Bình Dương.
https://i.postimg.cc/8CCGS66R/IMG-1543.jpg
Nhạc sĩ Lam Phương qua đời ở tuổi 83.

Nhạc sĩ Lam Phương trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22/12/2020 tại Mỹ. Ông qua đời sau quãng thời gian điều trị bệnh tim và tai biến mạch máu não.

Lễ tang cố nhạc sĩ diễn ra tại chùa Huệ Quang, bang California, Mỹ. Linh cữu nhạc sĩ Lam Phương được hỏa táng tại nghĩa trang Melrose Abbey.

Nhạc sĩ Lam Phương (sinh ngày 20/3/1937) tại Kiên Giang, tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông sinh ra trong một gia đình có 5 người con. Năm 10 tuổi, ông lên TP.HCM để theo con đường âm nhạc.

Năm 1975, ông theo gia đình sang Mỹ định cư. Tại xứ cờ hoa, ông làm nhiều nghề để mưu sinh.

Đầu năm 1999, ông bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người. Những năm cuối đời, sức khỏe của nhạc sĩ Lam Phương yếu, phải ngồi xe lăn.

koorlie
09-16-2022, 19:01
Gia đình đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam chôn cất
Vậy là 2 ngày nữa bên VN sẽ có tên viết báo ra bài chọc tức rằng không chỉ các nghệ sĩ hải ngoại còn sống đều muốn quay về VN, mà ngay cả nghệ sĩ đã chết cũng quay về luôn!

Mấy tên viết bài đó thì láu cá viết phân nửa giấu phân nửa, còn mấy anh mít cuồng Trump đói nghèo hải ngoại thì tự ái thân phận mình bị mỉa mai thua kém cả người trong nước, mà vậy là bị báo vẹm chọc cho tức đỏ gấc cả đầu cổ lên.

Thỉnh thoảng thì cu tèo Đàm Vĩnh Hưng cũng góp phần đá giò lái các Việt kiều khúc ruột thêm một phát, hắn ngồi sau cửa sổ căn nhà to đùng bên Mỹ, nét mặt u sầu than thở: "Ở đây chán quá thiếu thốn đủ thứ, thôi ráng xong việc rồi về lại VN cái gì cũng có!"

Bị hắn cà khịa kiểu đó thế là các cái đầu cổ đỏ gấc lại càng đỏ tía thêm hahaaa...