troopy
10-09-2022, 00:44
Lúc nào anh cũng tự hào về mái tóc dài đen óng mượt như nhung của chị.
Nếu nói về con người chị điều níu kéo chỉ duy nhất là mái tóc . Chị cũng như những người phụ nữ khác thôi , nhẹ nhàng thùy mị.
Mỗi lần chị đi ngang mùi thơm hoa chanh hoa bưởi nhẹ nhàng bay qua làm nô nức lòng người .
Anh yêu lắm và quyết rồi dành chiếm tình yêu của chị.
Chị ngại ngùng e thẹn không dám nhận lời khi anh ngỏ ý .Chị viện lý do này lý do kia để cản bước chân anh nhưng anh mặc kệ .anh đến thưa chuyện cùng ba má xin cưới chị , ba má nhìn chị rồi nhìn anh và nhẹ nhàng nói ,nếu các con đã ưng nhau thì ba má không ngăn cản, nhưng các con nên tìm hiểu kỹ càng kẻo sau này lại ân hận .
Chị chưa kịp trả lời anh đã vội vàng về bàn với cha mẹ mình, mang trầu cau sang ăn hỏi cưới.
Lễ hỏi đình đám quan viên hai họ đầy đủ cả . Cô dâu chú rể xúng xính trông áo váy .
Mọi người chúc tụng chú rể say khướt.
Mãi nửa đêm chú rể mới nửa mê nửa tỉnh.
Nhìn vợ mới cưới nằm bên cạnh, trong bộ ngủ voan trắng hở hở kín kín kèm thêm mái tóc đen dài bung xõa ra,anh háo hức sung sướng đến đê mê quay ra ôm chầm lấy vợ,mạnh tay quá ,giật phăng luôn mái tóc dài ra khỏi đầu cô dâu.
Ôi trời ơi .
Anh tỉnh lại ngay khi nhìn cái đầu lấm chấm chọc lốc đầy sẹo của cô.
Cô dâu như muốn chui xuống đất ,vừa nức nở khóc, cô vừa kể,cô bị sẹo đầu từ bé - khi ấy cha mẹ đi làm, ở nhà chỉ có hai chị em trông nhau . Chẳng may lửa cháy, cô lao vào cứu đứa em trai bị bỏng nặng, mặt mũi cô cháy xém , cha mẹ thương xót cảm phục cô lắm , ông bà đưa cô đi khắp nơi chạy chữa , may mà còn cứu được tính mạng ,và khuân mặt , chỉ có cái đầu trọc lốc sẹo chằng chịt.
.Cha mẹ thương cô chạy chữa thuốc thang mà tóc cô không thể mọc,cho nên cô rất tự ti .
không muốn yêu và lấy ai.
Ông bà hiến kế mua cho cô bộ tóc giả này ,vì có bộ tóc giả này nên ra đường , đi làm cô đã thoải mái hơn tự tin hơn ,mà cô rất hợp với mái tóc , cho nên nhìn cô rạng rỡ xinh đẹp hẳn ra.Cũng rất nhiều người yêu cô vì mái tóc và muốn lấy cô, nhưng cô ngại ngùng không dám.
Anh quá sốt sắng quá nhiệt tình quá, nên gia đình cô đành chấp nhận dù biết sẽ có ngày như thế xảy ra,nay thì anh đã biết bí mật này tùy anh lựa chọn, còn yêu hay không là do anh quyết định.
Tiếng nói cứ bị ngắt quãng bởi vì tiếng khóc nấc lên từ cô.
Khi nghe cô kể anh cũng khóc và không khỏi ngỡ ngàng bởi lòng dũng cảm , tình thương yêu nhân hậu mà cô dành cho đứa em trai của mình .Đây chẳng qua chỉ là một tai nạn - anh nghĩ vậy và choàng tay ôm cô vào lòng vuốt ve những đám sẹo lồi lõm trên đầu của cô.
Anh yêu cô thương hơn , bởi ngoài mái tóc đẹp mượt mà kia ra thì tâm hồn cô thật trong sáng biết bao.
Cứ thế cứ thế anh ôm miết cô vào lòng kệ cho những dòng lệ cứ trào ra ướt đẫm .
Bình minh bắt đầu một ngày mới , cùng tiếng chim hót líu lo như đón chào mỗi ngày tiếp theo.
VietBF©sưu tập
Nếu nói về con người chị điều níu kéo chỉ duy nhất là mái tóc . Chị cũng như những người phụ nữ khác thôi , nhẹ nhàng thùy mị.
Mỗi lần chị đi ngang mùi thơm hoa chanh hoa bưởi nhẹ nhàng bay qua làm nô nức lòng người .
Anh yêu lắm và quyết rồi dành chiếm tình yêu của chị.
Chị ngại ngùng e thẹn không dám nhận lời khi anh ngỏ ý .Chị viện lý do này lý do kia để cản bước chân anh nhưng anh mặc kệ .anh đến thưa chuyện cùng ba má xin cưới chị , ba má nhìn chị rồi nhìn anh và nhẹ nhàng nói ,nếu các con đã ưng nhau thì ba má không ngăn cản, nhưng các con nên tìm hiểu kỹ càng kẻo sau này lại ân hận .
Chị chưa kịp trả lời anh đã vội vàng về bàn với cha mẹ mình, mang trầu cau sang ăn hỏi cưới.
Lễ hỏi đình đám quan viên hai họ đầy đủ cả . Cô dâu chú rể xúng xính trông áo váy .
Mọi người chúc tụng chú rể say khướt.
Mãi nửa đêm chú rể mới nửa mê nửa tỉnh.
Nhìn vợ mới cưới nằm bên cạnh, trong bộ ngủ voan trắng hở hở kín kín kèm thêm mái tóc đen dài bung xõa ra,anh háo hức sung sướng đến đê mê quay ra ôm chầm lấy vợ,mạnh tay quá ,giật phăng luôn mái tóc dài ra khỏi đầu cô dâu.
Ôi trời ơi .
Anh tỉnh lại ngay khi nhìn cái đầu lấm chấm chọc lốc đầy sẹo của cô.
Cô dâu như muốn chui xuống đất ,vừa nức nở khóc, cô vừa kể,cô bị sẹo đầu từ bé - khi ấy cha mẹ đi làm, ở nhà chỉ có hai chị em trông nhau . Chẳng may lửa cháy, cô lao vào cứu đứa em trai bị bỏng nặng, mặt mũi cô cháy xém , cha mẹ thương xót cảm phục cô lắm , ông bà đưa cô đi khắp nơi chạy chữa , may mà còn cứu được tính mạng ,và khuân mặt , chỉ có cái đầu trọc lốc sẹo chằng chịt.
.Cha mẹ thương cô chạy chữa thuốc thang mà tóc cô không thể mọc,cho nên cô rất tự ti .
không muốn yêu và lấy ai.
Ông bà hiến kế mua cho cô bộ tóc giả này ,vì có bộ tóc giả này nên ra đường , đi làm cô đã thoải mái hơn tự tin hơn ,mà cô rất hợp với mái tóc , cho nên nhìn cô rạng rỡ xinh đẹp hẳn ra.Cũng rất nhiều người yêu cô vì mái tóc và muốn lấy cô, nhưng cô ngại ngùng không dám.
Anh quá sốt sắng quá nhiệt tình quá, nên gia đình cô đành chấp nhận dù biết sẽ có ngày như thế xảy ra,nay thì anh đã biết bí mật này tùy anh lựa chọn, còn yêu hay không là do anh quyết định.
Tiếng nói cứ bị ngắt quãng bởi vì tiếng khóc nấc lên từ cô.
Khi nghe cô kể anh cũng khóc và không khỏi ngỡ ngàng bởi lòng dũng cảm , tình thương yêu nhân hậu mà cô dành cho đứa em trai của mình .Đây chẳng qua chỉ là một tai nạn - anh nghĩ vậy và choàng tay ôm cô vào lòng vuốt ve những đám sẹo lồi lõm trên đầu của cô.
Anh yêu cô thương hơn , bởi ngoài mái tóc đẹp mượt mà kia ra thì tâm hồn cô thật trong sáng biết bao.
Cứ thế cứ thế anh ôm miết cô vào lòng kệ cho những dòng lệ cứ trào ra ướt đẫm .
Bình minh bắt đầu một ngày mới , cùng tiếng chim hót líu lo như đón chào mỗi ngày tiếp theo.
VietBF©sưu tập