Log in

View Full Version : Vợ Shark Bình tung đòn "chí mạng" vào chiếc quần ngắn cũn của Phương Oanh: "Búp bê đi chơi khổ nhỉ"


nguoiduatinabc
10-19-2022, 12:46
Sau những ồn ào tình ái, Phương Oanh quyết định đóng trang cá nhân của mình. Shark Bình cũng khóa bình luận ở các bài đăng trên mạng xã hội và cũng không có bất kỳ động thái mới nào.

Tưởng như cuộc tình của cặp đôi đã đường ai nấy đi do chịu áp lực từ dư luận lẫn kiện tụng thì mới đây netizen đã chụp lại những khoảng khắc cả hai tình tứ đi du lịch bên Thái Lan.

Cả 2 ăn mặc giản dị, thoải mái và luôn tay trong tay đi thăm quan nhiều nơi ở đất nước này. Có vẻ như cặp đôi rất thoải mái đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi rất bình yên. Không chỉ thế, sau đó, họ còn bị phát hiện tay trong tay dự show Paris by night được tổ chức tại xứ chùa vàng như nhiều nghệ sĩ Việt khác.

Những hình ảnh đi du lịch của cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, tranh luận từ CĐM. Thậm chí, họ còn đưa vào một group chuyên mổ xe chuyện đời tư nghệ sĩ ra để bàn tán. Trong đó, hình ảnh Phương Oanh với chiếc quần ngắn cũn cỡn khiến nhiều dân mạng tiếp tục đưa ra lời bàn luận khiếm nhã. Thấy người yêu mình bị đem ra bàn luận, Shark Bình ngay lập tức đã có hành động bênh vực.

Cụ thể, khi thấy bạn gái bị nhiều người soi mói, Shark Bình đã sử dụng tài khoản có tích xanh là fanpage cá nhân để bày tỏ ý kiến. Doanh nhân "cà khịa" Admin của nhóm an-ti Phương Oanh: "Người ta đi chơi công khai đàng hoàng mấy hôm rồi hôm nay còn hám fame".

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2126673&stc=1&d=1666233972

Câu chuyện đi chơi Thái Lan của cặp đôi chưa dừng lại ở đó khi mới đây, bà Đào Lan Hương đã có màn đáp khi có người hỏi đến về những hình ảnh chồng mình và cô diễn viên kia đang lan truyền trên MXH.

Cụ thể, bà Đào Lan Hương đã đăng trên trang Facebook cá nhân của mình. Nội dung bài đăng chia sẻ về niềm vui của bà khi con đạt thành tích tốt trong học tập, bài đăng có kèm theo lời bài hát vô cùng xúc động như sau: “Cám ơn em bé vì những món quà 20/10. Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa”.