PDA

View Full Version : SANH CON GÁI


troopy
10-21-2022, 09:14
Có một lần đó, vua Pasenadi đến hầu Đức Phật nghe pháp.
Vua đang nghe pháp, mặt sáng rỡ th́ ở hoàng cung lính hầu chạy tới nói nhỏ vô tai vua cái ǵ đó, khi vua nghe xong cái lời thầm th́, vua sa sầm nét mặt.
Đức Phật hỏi :
- Đại vương có an lạc không?
Vua mới bạch Thế Tôn:
- Gặp Thế Tôn là con an lạc. Nghe Thế Tôn thuyết giảng con an lạc. Con nghe tin vừa rồi hết an lạc, nghe ngự y tâu lại, hoàng hậu sắp sanh công chúa. Con cứ trông đợi hoàng tử. (ngày xưa không có ultra sound - siêu âm - cho nên đâu có biết).
Đức Phật ngài mới trả lời thế này: “Tại sao phải coi nhẹ phụ nữ khi tất cả những vĩ nhân trên thế giới này đều do phụ nữ sanh ra, chưa có một vĩ nhân nào mà do đàn ông sanh ra .“
Ngài hỏi vua tại sao coi thường con gái, v́ người nữ có tầm thường cách mấy th́ ai mà cấm người nữ được sanh ra người tài và có người tài nào trên đời này mà không do người nữ sanh ra?

VietBF©sưu tập