PDA

View Full Version : TÔI ĐI NGỦ MƯỚN


troopy
10-29-2022, 00:50
Ngày xưa, khi mấy năm đầu tôi tới Cali ở thì thường là mỗi tuần đi chợ một lần mua đồ ăn về bỏ vô tủ lạnh, rồi tuần sau đi chợ tiếp.
Một bữa, khi tôi đi chợ rồi sắp hàng ra trả tiền thì thấy trước tôi có 2 vợ chồng khoảng 55 tuổi chờ tính tiền.
Bà vợ thấy tôi thì nói :
_ Tội nghiệp chưa, hông có vợ phải đi chợ nè cậu em !
Rồi khi ra khỏi chợ, thì tôi thấy 2 vợ chồng này lui cui bên chiếc xe, tôi tới coi thì thấy xe bị xẹp bánh !
Mà 2 người không biết làm sao !
Tôi mới tới giúp họ thay bánh xe, vì xe nào cũng có bánh sơ cua phía sau cốp xe. Nhưng mà họ không biết thay.
Tôi mới lấy con đội trong xe, rồi đội xe lên mà gắn bánh xe kia cho chạy đỡ.
Xong rồi thì bà vợ cám ơn tôi quá chừng luôn ! Bà nói :
_Ui da ! Cậu nhỏ tốt quá chừng luôn, tui thương lắm ! Hay là chạy theo xe về nhà, vì bữa nay đi chợ mua đồ về tính đổ bánh xèo nè, tui mời cậu nhe, tới ăn cho vui mà !
Khi tôi tới ăn bánh xèo, thì thấy một em gái xinh đẹp lắm ! Khoảng 25 tuổi, ngồi kế bên tôi, là con gái của 2 ông bà này.
Trong lúc ăn bánh xèo, thì ông chồng nói với tôi :
_ Thấy cậu là người tốt, cho nên tôi mới muốn nhờ giúp một chuyện, không biết cậu có muốn giúp hay không ? Mà tôi trả tiền thù lao nhiều lắm nhe ! Vợ chồng tôi tuần sau đi về Việt Nam 1 tháng, mà con gái tôi sợ ma không dám ở nhà một mình, hay là tối nào cậu cũng tới nhà ngủ cho con gái tôi khỏi sợ ma ?
Tôi nghe vậy thì đồng ý liền !
Rồi mỗi đêm, khi tôi đi làm về thì tới đó ngủ mướn. Bởi vì người ta mướn mình ngủ trả tiền mà !
Em gái thích tôi lắm ! Bởi vì tôi vui tính. Nhưng mà tôi phải ngủ ngoài phòng khách. Rồi một bữa ẻm bị cảm mà nhờ tôi cạo gió, thì tôi cũng thương mà cạo cho ẻm. Em gái nói :
_ Anh cạo hay thiệt nhe ! Em thích lắm, cạo trước cạo sau làm cho em hết bị cảm lạnh, em hỏng biết làm sao cám ơn anh nè !
Tôi mới nói là chiện nhỏ thôi, vì anh thích giúp người bịnh hoạn.
Một đêm mưa lớn, rồi nhà bị cúp điện ! Em gái sợ ma lắm, cho nên bắt tôi phải qua phòng ẻm ngủ để mà bảo vệ. Tôi chìu em, mới qua bển nằm dưới đất, em thì nằm trên giường.
Rồi nửa đêm thì ẻm lăn qua lăn lợi mà rớt xuống giường đè lên tôi đương ngủ bên dưới !
Là người tự trọng, cho nên tôi mới khiêng em gái lên giường cho em ngủ tiếp. Nhưng mà em mở mắt rồi nói với tôi :
_Em thích ngủ dưới đất với anh cho hòa đồng, bởi vì em ngại lắm khi em ngủ trên giường , anh ngủ dưới đất !
Rồi em cũng thương tôi, mà tôi cũng thương em ...
Rồi sau một tháng, thì ba má ẻm từ Việt Nam về. Hai vợ chồng cám ơn tôi quá chừng luôn ! Bởi vì tôi là người bảo vệ cho em gái xinh đẹp, khỏi sợ ma trong lúc 2 vợ chồng vắng nhà !
Tôi nghĩ là giúp một người còn hơn xây một khách sạn 5 sao ...

VietBF©sưu tập