Log in

View Full Version : THI BẰNG LÁI XE Ở MỸ


troopy
11-10-2022, 02:16
30 năm trước, thấy hồ sơ bảo lãnh cho gia đình tôi được chấp thuận cho định cư ở Mỹ, cô em gái của tôi khuyên:
-Anh Hoàng chị Thanh nên đi học lái xe vì qua Mỹ mà biết lái xe ngay thì tiện lắm.
Thế là vợ chồng tôi cùng ghi danh học lái xe ở trường dạy lái xe của ông anh họ. Chúng tôi học được cỡ vài tuần thì sử dụng tay lái thành thạo lạng lách gần bằng sư phụ rồi.
Sau khi qua California được vài ngày, làm xong thủ tục giấy tờ nhập cư là cô em chở vợ chồng tôi đi thi bằng viết luật lệ lái xe ngay. Đã nghiên cứu học quyển sách luật lái xe bằng tiếng Việt và được thi bằng tiếng Việt nhưng chúng tôi phải thi đến lần thứ hai mới đậu.
Lấy được bằng viết xong, vợ chồng cô em dợt chúng tôi lái xe cho quen đường phố bên này để thi bằng lái. Phụ nữ dợt cho phụ nữ, đàn ông dợt cho đàn ông. Tôi chở cô em chạy vù vù mà vừa khoái vừa run vì hồi đó ở Việt Nam tập lái xe số tay, xe cô em thì sang số tự động khỏe re như bò kéo xe. Hơn nữa đường phố bên này thoáng và thẳng tắp chạy không cần lạng lách. Có điều xe hơi nhiều quá mỗi lần sang lane hơi khiếp cứ sợ bị tông thì tiêu đời.
Còn ông xã tôi được cậu em rể ngồi bên để dợt lái chỉ 1 giờ sau thì cậu em sợ chết giao hàng lại cho vợ tức là cô em gái của tôi. Tội nghiệp con nhỏ vì chắc nó cũng run lắm khi giao mạng cho 2 tên tài xế non nớt này.
Dợt lái cho quen đường quen xá và tập parking được vài hôm thì cô em đưa vợ chồng tôi đi thi lái xe. Chồng tôi thi đến lần thứ ba mới đậu. Còn tôi thi đến lần thứ ba vẫn rớt vì tội cán lề, chạy ẩu, thiếu quan sát, parking parallel chưa đạt và dừng quá ít ở bảng stop.
Ở California 2 tháng thì gia đình nhỏ của chúng tôi dọn qua Minnesota ở. Chồng tôi chỉ thi lại bằng viết và đổi địa chỉ bằng lái mới. Còn tôi tiếp tục thi bằng lái xe ở đây và may quá họ không tính 3 lần tôi thi rớt ở California. Nhờ đó tôi “được”rớt thêm 3 lần thi ở Minnesota nữa và đến lần thứ 4 mới đậu. May phước chứ đến lần thứ 4 này mà rớt là phải mất tiền và mất thời gian đi học lái xe ít nhất 6 giờ với người có bằng dạy lái rồi.
Tính ra tổng cộng tôi thi bằng lái xe tới 7 lần mới đậu. Đạt kỷ lục người thi lái xe nhiều lần nhất trong gia đình tôi.
Người đạt kỷ lục thứ 2 sau tôi là cậu em chồng tên Hùng. Vì sau này Minnesota đổi luật cho di dân chỉ được thi bằng lái xe sau 3 tháng nhập cư. Còn nếu đã có bằng lái xe ở Việt Nam thì không phải chờ 3 tháng nên chúng tôi khuyên Hùng nên đi học và lấy bằng lái bên Việt Nam trước khi qua Mỹ để qua đây có thể sớm tự lái xe đi làm.
Vậy mà khi qua Mỹ, Hùng phải thi đến lần thứ 5 mới đậu sau khi rớt 4 lần và mất tiền học 6 tiếng lái xe. Có lần tôi ngồi cạnh dợt cho Hùng trước khi đi thi cũng thấy Hùng phạm y những lỗi như tôi là thiếu quan sát 2 bên khi lái xe mà chỉ nhìn kính chiếu hậu trước mặt, không ngoáy đầu ra sau xem có xe nằm góc chết khi sang lane, không dừng lâu ở bảng stop để quan sát, và thích qua mặt xe khác. Hùng chỉ hơn tôi là parking parallel giỏi mà thôi. Tôi có góp ý cho Hùng nhưng có lẽ vì những thói quen lái xe bên Việt Nam đã thấm nên một sớm một chiều không sửa được mới bị rớt nhiều lần như thế.
Hùng được đi học lái xe ở Việt Nam và thi ngay sau khi nhập cư nhưng lại có bằng lái xe sau cô chị và cô vợ của Hùng qua Mỹ cùng lúc và chưa có bằng lái bên Việt Nam nên phải chờ 3 tháng sau mới được đi thi. Ông xã tôi tập lái cho 2 cô này suốt 3 tháng trời chờ đợi đó. Hồng là em gái và Hải là em dâu.
Tính Hồng rất cẩn thận và kỹ càng nên chậm chạp và còn có máu say xe nên học lái xe rất trần ai khoai củ. Có hôm cô nàng bị ông anh bực mình hơi lớn tiếng vì phạm hoài 1 lỗi, vừa về nhà cô nàng chạy tới ôm chị dâu là tôi khóc nức nở đòi về lại Việt Nam ở, không học lái xe nữa. Vừa khóc Hồng vừa than là ở Mỹ khổ quá, anh Hai dữ quá, lái xe cực quá, đi xe ói quá …bla bla đủ thứ lý do. Tôi phải khuyên và thêm một ông anh nói rất hay với Hồng là “Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, em tập càng khổ và kỹ thì sau này lái xe càng khó bị tai nạn. Hồng nghe lời rán tập và cô nàng đậu bằng lái xe ngay lần thi đầu tiên. Ai cũng ngạc nhiên và phục lăn. Nghe Hồng kể lại là:
-Tới ngã tư bảng Stop 4 chiều, sau khi dừng lại quan sát thấy 3 đầu kia không có xe giám khảo bảo em chạy nhưng em cãi không chịu và chỉ đàng xa có một bà đang đẩy xe em bé băng qua đường. Giám khảo nói cứ chạy đi vì bà ấy còn ở tuốt đàng xa nhưng em nói không, và ra dấu diễn tả phải chờ bà ta qua bên kia đường đã. Cứ tưởng cãi lại sẽ bị giám khảo cho rớt nhưng sau đó ai ngờ họ khen em lái xe cẩn thận tốt lắm.
Chắc giám khảo đã thử và nếu Hồng chạy xe theo lời họ bảo là bị đánh rớt rồi.
Cô em dâu Hải vợ của Hùng thì lanh lợi hơn và học lái xe nhanh hơn Hồng. Nhỏ này thi 2 lần là đậu. Ông xã tôi phán:
-Người bị cảnh sát phạt cho ticket trước sẽ là Hải! Và ông xã đã đoán trúng phóc!
Người đạt kỷ lục thứ 3 sau tôi và Hùng là thầy dạy vợ chồng tôi lái xe bên Việt Nam tức ông anh họ của tôi. Anh ấy được cha mẹ bảo lãnh qua Mỹ và được đi thi ngay nhờ có bằng lái sẵn bên Việt Nam. Nhớ khi tôi chở ảnh tới nhà tôi chơi, ảnh chê tôi sao lái xe mà phải nhìn kính chiếu hậu hai bên chi cho mệt, và tại sao phải ngoáy đầu nhìn ra sau trước khi sang lane. Như ảnh chỉ cần nhìn kính chiếu hậu là đủ. Anh ấy tự tin lắm đâu chịu nghe tôi khuyên những kinh nghiệm xương máu nên thi đến lần thứ 4 mới đậu. Quê độ quá xá trời!
Kể ra thành tích lấy bằng lái xe của mấy người chúng tôi để những người Việt sắp được qua Mỹ định cư rút kinh nghiệm. 4 người học lái trước từ bên Việt Nam đều thi nhiều lần mới đậu có lẽ vì thói quen lái xe ẩu. Thà chịu mất tiền để học và tập lái xe cẩn thận theo luật lệ bên Mỹ ngay từ đầu mà tốt hơn.

VietBF©sưu tập