troopy
11-12-2022, 01:02
Chuyện kể rằng, một hôm nọ, có ba ông thầy : thầy tướng số, thầy tử vi, thầy phong thuỷ rủ nhau đi du ngoạn.
Họ đi qua một ngôi làng, trời đă xẩm tối, họ men theo ánh đèn đến một biệt phủ lớn xin nghỉ nhờ.
Một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi ra mở cửa. Khuôn mặt khắc khổ, bộ dáng bần hàn. Ba ông thầy bảo : "Nhờ anh báo với chủ nhà, chúng tôi đi ngang qua đây, xin được tá túc lại một đêm". Người đàn ông trả lời : "Tôi chính là chủ nhà đây”.
Ba ông thầy vô cùng ngạc nhiên v́ bộ dáng người đàn ông này như tôi tớ, làm sao có thể là chủ nhân biệt phủ lớn thế này.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, ông thầy tướng số bảo: "Tôi thấy khó hiểu quá, nh́n tướng chủ nhà thấy sao cũng là người mệnh khổ, bần hàn, sao lại có cơ ngơi như này.”
Ông thầy tử vi nói: Để tôi hỏi sinh thần chủ nhà rồi tính xem sao. Đến khi hỏi sinh thần ông Thầy Tử Vi lắc đầu: “Ngày sinh tháng đẻ này rơ ràng là người số mệnh nghèo khổ, vất vả, cô độc. Thật khó hiểu!”
Ông thầy phong thuỷ bảo : "Vậy có thể do mộ phần tổ tiên tốt đẹp nên được cải vận.”
Sáng hôm sau, ba ông thầy ngỏ ư muốn ra xem phần mộ tổ tiên của ông chủ nhà. Ông chủ nhà rất vui mừng dẫn họ lên núi. Đến khi lên đến nơi, ông thầy phong thuỷ cũng lắc đầu: “Mộ phần này cũng không gọi là tốt đẹp, nếu không muốn nói phong thuỷ c̣n hơi xấu.”
Cả ba ông đều lắc đầu khó hiểu. Trên đường xuống núi, đường đi lại rất gần, không xa như lúc đi lên. Đường về đi qua ruộng lúa bạt ngàn của người chủ nhà.
Ba ông Thầy hỏi: “Sao lúc đi không đi đường này?”
Người chủ nhà cười đáp: “Chuyện là vầy... Đồng ruộng tôi rộng, lại không có người trông coi. Người quanh đây ai nghèo khó, thường hay qua mót trộm lúa. Buổi sáng tôi có thoáng thấy bóng hai mẹ con nhà nọ. Nên tôi dẫn các ông đi đường ṿng, để tránh người ta bắt gặp, họ sợ không dám lấy nữa."
Nghe đến đây 3 ông Thầy cùng ồ lên: “Hoá ra là vậy, đức năng thắng số."
VietBF©sưu tập
Họ đi qua một ngôi làng, trời đă xẩm tối, họ men theo ánh đèn đến một biệt phủ lớn xin nghỉ nhờ.
Một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi ra mở cửa. Khuôn mặt khắc khổ, bộ dáng bần hàn. Ba ông thầy bảo : "Nhờ anh báo với chủ nhà, chúng tôi đi ngang qua đây, xin được tá túc lại một đêm". Người đàn ông trả lời : "Tôi chính là chủ nhà đây”.
Ba ông thầy vô cùng ngạc nhiên v́ bộ dáng người đàn ông này như tôi tớ, làm sao có thể là chủ nhân biệt phủ lớn thế này.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, ông thầy tướng số bảo: "Tôi thấy khó hiểu quá, nh́n tướng chủ nhà thấy sao cũng là người mệnh khổ, bần hàn, sao lại có cơ ngơi như này.”
Ông thầy tử vi nói: Để tôi hỏi sinh thần chủ nhà rồi tính xem sao. Đến khi hỏi sinh thần ông Thầy Tử Vi lắc đầu: “Ngày sinh tháng đẻ này rơ ràng là người số mệnh nghèo khổ, vất vả, cô độc. Thật khó hiểu!”
Ông thầy phong thuỷ bảo : "Vậy có thể do mộ phần tổ tiên tốt đẹp nên được cải vận.”
Sáng hôm sau, ba ông thầy ngỏ ư muốn ra xem phần mộ tổ tiên của ông chủ nhà. Ông chủ nhà rất vui mừng dẫn họ lên núi. Đến khi lên đến nơi, ông thầy phong thuỷ cũng lắc đầu: “Mộ phần này cũng không gọi là tốt đẹp, nếu không muốn nói phong thuỷ c̣n hơi xấu.”
Cả ba ông đều lắc đầu khó hiểu. Trên đường xuống núi, đường đi lại rất gần, không xa như lúc đi lên. Đường về đi qua ruộng lúa bạt ngàn của người chủ nhà.
Ba ông Thầy hỏi: “Sao lúc đi không đi đường này?”
Người chủ nhà cười đáp: “Chuyện là vầy... Đồng ruộng tôi rộng, lại không có người trông coi. Người quanh đây ai nghèo khó, thường hay qua mót trộm lúa. Buổi sáng tôi có thoáng thấy bóng hai mẹ con nhà nọ. Nên tôi dẫn các ông đi đường ṿng, để tránh người ta bắt gặp, họ sợ không dám lấy nữa."
Nghe đến đây 3 ông Thầy cùng ồ lên: “Hoá ra là vậy, đức năng thắng số."
VietBF©sưu tập